Foo Li Ping bị kết án 19 năm tù vì tội bạo hành con gái 4 tuổi, Megan Khung, dẫn đến cái chết của bé. Người phụ nữ 29 tuổi còn cùng bạn trai Wong Shi Xiang, 38 tuổi, phi tang xác của bé. Wong bị kết án 30 năm tù và 17 roi vì vai trò đồng phạm trong cái chết của Megan, cùng các tội danh liên quan đến ma túy. Bản án được thẩm phán Hoo Sheau Peng tuyên ngày 3/4 tại Singapore, theo CNA.

Foo Li Ping (trái) và Wong Shi Xiang (phải) bạo hành bé Megan đến chết sau đó phi tang xác của bé. Ảnh: CNA
Theo cáo trạng, Foo đưa con gái Megan (lúc đó 2 tuổi) về ở với mẹ đẻ, sau khi chia tay bố Megan, Khung Wei Nan, năm 2017.
Foo và bạn trai Wong Shi Xiang bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào năm 2018. Megan sống cùng bà ngoại nhưng thường xuyên đến ở cùng mẹ và cha dượng hờ vào cuối tuần. Cặp đôi đánh Megan bằng roi vì tội làm ướt giường và ghế sofa, gây ra nhiều vết bầm tím trên cơ thể cô bé.
Vào tháng 9/2019, Megan bắt đầu sống cùng mẹ và Wong, sau đó bị bạo hành nhiều lần. Wong dạy Foo cách gây đau đớn cho Megan mà không để lại dấu vết. Họ cũng bắt cô bé làm những việc nhục nhã, như đội tã bẩn lên đầu.
Từ tháng 1/2020, Wong và Foo bỏ đói Megan để cô bé không đi vệ sinh trong nhà. Họ cũng không cho cô bé mặc quần áo và bắt cô bé ngủ trong một hộp trồng cây ngoài phòng ngủ chính, nơi cô bé phải chịu đựng cái nóng buổi chiều. Vào ngày 21/2/2020, Wong bạo hành Megan dẫn đến cái chết của cô bé vào hôm sau.
Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi cha ruột của Megan trình báo cảnh sát vào tháng 7/2020 vì lo lắng về sự an toàn của con gái khi không gặp cô bé và Foo từ tháng 2/2017. Sau khi Megan chết, cặp đôi tìm cách phi tang xác cô bé. Hai người đã đốt xác Megan trong một thùng phuy vào ngày 8/5/2020.
Foo và Wong đã nhận tội vào tháng Hai. Một người bạn của cặp đôi, Nouvelle Chua Ruoshi, 35 tuổi, bị cáo buộc đã giúp phi tang xác Megan, hiện đang chờ xét xử.
Thẩm phán Hoo Sheau Peng chỉ trích hành vi của hai bị cáo là tàn bạo và đáng lên án. Thẩm phán chia sẻ Megan là một đứa trẻ dễ bị tổn thương, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của họ. Cô bé đã nhiều lần cầu xin thức ăn, quần áo và được rời khỏi hộp trồng cây nơi cô bé bị bắt ngủ, nhưng những lời cầu xin đó đã bị phớt lờ.
Foo không chỉ không chăm sóc con mà còn chế nhạo, mắng nhiếc và quay phim lại cảnh đau khổ của Megan. Thẩm phán Hoo cho biết những đoạn ghi âm rùng rợn này đã phơi bày hoàn cảnh của Megan trong thời gian đó. "Cuối đời, chúng đã tước đi của Megan cả sự tôn nghiêm của một nơi an nghỉ cuối cùng. Không còn gì của Megan sót lại, kể cả tro cốt", thẩm phán nói.
Luật sư của Foo lập luận rằng cô là nạn nhân của bạo hành gia đình và mắc chứng rối loạn điều chỉnh với tâm trạng trầm cảm khi gây án. Tuy nhiên, thẩm phán Hoo cho rằng điều này không thể biện minh cho hành vi của Foo.
Công tố viên nhấn mạnh Wong đã liên tục làm Megan bị thương đến mức hàm của cô bé bị lệch. "Bức tranh toàn cảnh về sự đau khổ của Megan và nỗi kinh hoàng mà cô bé phải đối mặt đã bị che giấu do nỗ lực tiêu hủy bằng chứng của Wong", công tố viên nói.
Wong biện minh rằng anh ta bị ảnh hưởng bởi ma túy và chỉ đang cố gắng dạy dỗ Megan. Thẩm phán Hoo bác bỏ những lập luận này, cho rằng việc sử dụng ma túy càng làm tăng tội danh của Wong.
Sau khi tuyên án, Foo được phép nói chuyện với người thân, bao gồm cả mẹ cô. Foo xin lỗi mẹ và được mẹ dặn dò phải làm người tốt hơn và tự chăm sóc bản thân. Mẹ của Foo từ chối bình luận với báo chí sau phiên tòa.
Hà Trang (Theo CNA)