Cách đây 9 năm, Tú Anh đang là sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền, từng có kinh nghiệm làm mẫu cho các tạp chí tuổi teen cũng như tham gia một cuộc thi nhan sắc của trường. Cô được mẹ động viên đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 nhưng không mấy hứng thú. Dù vậy, chị Khuê Tú - mẹ của Tú Anh - vẫn quyết tâm thuyết phục con bằng được. Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị cho biết, đó là một chuỗi ngày đầy ấm ức vì gia đình bên nội không ủng hộ, ông bà ngoại phản đối, chồng cũng quay lưng còn Tú Anh thì ngúng nguẩy. Lý do duy nhất khiến mọi người phản ứng như vậy là vì "sợ nó sau này hư thì khổ đời nó".
"Ba tháng trước khi thi là chuỗi ngày đầy nước mắt. Gần như đêm nào tôi cũng khóc, khóc vì tức và bất lực vì không thể thuyết phục thêm bất cứ một ai trong danh sách đen ấy", chị Khuê Tú nhớ lại. Tuy nhiên, chị vẫn thấy may mắn vì có vợ chồng người em trai theo phe mình, quyết tâm đưa Tú Anh đi thi, mặc kệ 'phe đối lập' và chuẩn bị sẵn tâm thế chịu trận cùng. Chị theo sát con gái trong mọi hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra tại Đà Nẵng. Ở nhà tự tin, quyết tâm bao nhiêu thì đến nơi chị lại run sợ, lo lắng và mệt mỏi bấy nhiêu. Bốn ngày đầu theo con đi thi, chị áp lực đến mức mất ăn mất ngủ và đến ngày thứ năm, khi không thể chịu nổi, mới ra khỏi khách sạn tìm đồ ăn.
![Tú Anh được mẹ quỳ gối, bôi kem chống nắng giúp khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/08/26/ame-duong-tu-anh2-1346814689-6950-1629959030.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SosV7ak-7srVyHOYx4-LTA)
Tú Anh được mẹ quỳ gối, bôi kem chống nắng giúp khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.
May mắn mỉm cười với mẹ con Tú Anh khi cô đăng quang ngôi vị á hậu 1 của cuộc thi. "Kết thúc đêm chung kết cũng là lúc điện thoại đổ chuông liên tục. Kể từ giây phút đó, 'phe đối lập' đã chính thức đầu hàng vô điều kiện", chị Khuê Tú nhớ lại dấu mốc đáng nhớ của cả gia đình.
Hình ảnh Tú Anh để mẹ quỳ gối bôi kem chống nắng cho mình trong một hoạt động bên lề của cuộc thi từng gây tranh cãi. Được báo chí đặt câu hỏi về điều đó khi mới đăng quang, á hậu cho biết: "Thực ra lúc đấy tôi đang rất vội cho buổi quay hình nên mẹ đã giúp để tiết kiệm thời gian. Tôi tham gia cuộc thi là để trưởng thành hơn mà". Với á hậu, không gì có thể thay thế tình yêu thương của mẹ. Thành công mà cô có được là nhờ sự ủng hộ rất lớn của bố và sự trợ giúp tận nơi của mẹ. Tú Anh khi ấy thừa nhận bản thân được gia đình bao bọc nên tính tình còn khá trẻ con và tự nhủ phải cố gắng rất nhiều.
Từ ngày Tú Anh đăng quang, cô luôn có sự đồng hành của mẹ trong mọi hoạt động. Chị Khuê Tú gác lại công việc riêng để trở thành người quản lý của con gái, giúp Tú Anh sắp xếp lịch làm việc và quản lý hình ảnh. Chị thường tháp tùng con trong mọi sự kiện. Với những sự kiện hiếm hoi không thể đi cùng, chị cũng điều phối tỉ mỉ để con có hình ảnh hoàn hảo nhất.
![Chị Khuê Tú qua ống kính của con gái trong thời gian ở nhà tránh dịch Covid-19.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/08/26/Re-Anh-Phuong-Khue-Tu-2683-1629959030.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LzeQcfRqJrNnU2WOwQR88A)
Chị Khuê Tú qua ống kính của con gái trong thời gian ở nhà tránh dịch Covid-19.
Có mẹ làm quản lý nên Tú Anh vô tư đi làm, không bao giờ quan tâm chuyện tiền nong. "Nếu hỏi tôi hợp đồng này bao nhiêu tiền, hợp đồng kia thế nào thì tôi không biết rõ. Ngoài lo chuyện thoả thuận các hợp đồng, mẹ còn phải chi cho quần áo, trang điểm, đầu tư cho hình ảnh của tôi luôn đẹp. Tôi biết áp lực của những việc đó không hề nhỏ, nếu không có mẹ tôi chẳng biết phải xoay xở thế nào". Sau mỗi công việc hoàn thành, chị Khuê Tú không gửi tiền cho Tú Anh ngay mà thường gom thành một khoản lớn rồi mới chuyển.
Chín năm sau ngày đăng quang Á hậu Việt Nam 2012, Tú Anh giờ đã có gia đình riêng và một cậu con trai nhỏ xinh xắn. Dù vậy, cô vẫn được mẹ đồng hành trong mọi việc. Hầu hết chương trình á hậu Tú Anh tham gia đều có mẹ đi cùng. Chị Khuê Tú thường lặng lẽ ngồi hàng ghế sau để quan sát hoạt động của con và hỗ trợ khi cần thiết. Người đẹp chia sẻ với Ngoisao.net, cô hiểu và thương mẹ nhiều hơn kể từ khi lấy chồng, sinh con. Không chỉ là quản lý trong công việc, mẹ còn là điểm tựa giúp Tú Anh vượt qua khó khăn trong những ngày đầu học cách làm vợ, làm mẹ.
![Á hậu Tú Anh được mẹ đồng hành trong một sự kiện năm 2020.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/08/26/Re-Top-a99-9598-1629959030.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mDmbopTRelIf9TDWMKt7FA)
Á hậu Tú Anh được mẹ đồng hành trong một sự kiện năm 2020.
Chị Khuê Tú từng có lần chia sẻ, khi con gái duy nhất kết hôn và làm mẹ ở tuổi đôi mươi, chị lo lắng không biết Tú Anh sẽ xoay xở như thế nào. Nhưng rồi, Tú Anh biết chăm sóc con đâu ra đấy, thậm chí còn cẩn thận hơn cả mình ngày xưa nên chị phần nào yên tâm. Bé Kem, con trai của Tú Anh, giờ là niềm vui vô bờ bến của hai bên gia đình nội, ngoại.
Mẹ của Dương Tú Anh sinh năm 1972, tên Khuê Tú. Chị từng làm việc văn phòng nhưng sau khi Tú Anh trở thành Á hậu Việt Nam 2012 thì quyết định tạm gác sự nghiệp riêng để trở thành quản lý cho con. Tú Anh sinh năm 1993, đăng quang khi mới 19 tuổi. Á hậu kết hôn với ông xã Gia Lộc vào tháng 7/2017 và sinh con trai đầu lòng vào tháng 12 cùng năm. Chín năm sau, cô vẫn giữ được sức hút nhờ hình ảnh đẹp, chỉn chu.