- Tại sao chị lại quyết định đi du học xa và khá lâu (từ 7 đến 9 năm) khi sự nghiệp ca hát ở Việt Nam đang phát triển tốt?
- Nhiệm vụ chính của tôi là học tập còn ca hát chỉ là đam mê. Khi còn trong nước, do hoạt động âm nhạc diễn ra quá sôi động nên tôi cũng bị cuốn theo dòng chảy đó. Công việc của một ca sĩ không chỉ là biểu diễn trên sân khấu mà còn phải dành thời gian thu âm, thu hình, tham gia gameshow, trả lời phỏng vấn, chụp hình cho các báo... Chưa kể nếu được chọn làm người mẫu quảng cáo các sản phẩm thì phải quay phim, chụp hình, tham dự các show tổ chức sự kiện cho sản phẩm đó hoặc được mời đóng phim...
![]() |
|
Khi được hỏi về tình cảm với chàng trai cầu thủ bóng rổ, Tóc Tiên xin phép không trả lời. |
Tóm lại, có rất nhiều các hoạt động liên quan xung quanh lĩnh vực chính là ca hát. Quá nhiều công việc như vậy khiến cho việc học của tôi bị ảnh hưởng nhiều dù tôi cũng chủ động từ chối nhiều lời mời hấp dẫn. Vì vậy, bố mẹ quyết định cho tôi đi du học để có điều kiện tập trung nhiều thời gian hơn cho học tập. Ở Mỹ, tôi chỉ đi hát vào hai ngày cuối tuần nên 5 ngày còn lại trong tuần tôi dành hoàn toàn cho việc học.
- Mẹ chị vẫn theo sát mọi hoạt động của chị như khi còn ở Việt Nam?
- Mẹ cũng qua đây để tiện chăm sóc và sắp xếp việc nhận show, biểu diễn của tôi như ở Việt Nam. Mẹ muốn tôi không bị các yếu tố khác chi phối mà ảnh hưởng đến việc học. Hơn nữa, mẹ cũng muốn giúp tôi tránh những cạm bẫy trong môi trường nghệ thuật đầy phức tạp.
- Học xong chị sẽ định cư ở nước ngoài hay trở về nước?
- Tôi qua Mỹ để đi học nên tất nhiên học xong sẽ về nước.
- Chị quyết định bỏ ca hát để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ?
- Đối với tôi việc học luôn là quan trọng và tôi bắt buộc phải đi hết con đường để trở thành bác sĩ. Ngay khi còn ở Việt Nam, tôi cũng luôn ưu tiên thời gian cho học tập. Việc tôi đi du học cũng là kế hoạch của gia đình ngay từ khi tôi trúng tuyển vào Đại học Y ở Việt Nam. Nhưng vì một vài lý do mà tôi phải tạm hoãn đến đầu năm nay mới đi du học.
Tôi luôn xác định "Tôi chọn nghề bác sĩ nhưng nghề ca sĩ lại chọn tôi". Đó cũng là lý do tôi từ chối rất nhiều lời mời hợp tác độc quyền, dự án phim và làm MC vì những việc này đòi hỏi phải bỏ ra rất nhiều thời gian. So với các ca sĩ trẻ khác, tính ra tôi là người không có sự hỗ trợ trên con đường ca hát, không có công ty quản lý giúp đỡ, phải tự mình phát triển độc lập.
![]() |
|
Cô đam mê ca hát nhưng vẫn quyết tâm trở thành bác sĩ. |
- Một số ca sĩ trong nước từng hợp tác với trung tâm Thúy Nga và gặp khó khăn khi về nước biểu diễn. Chị có nghĩ đến tình huống này?
- Khi vừa qua đến Mỹ, tôi đã nhận được ngay hai lời mời hợp tác của hai trung tâm ca nhạc tại đây. Sau khi tiếp xúc, làm việc, điều chỉnh những điều khoản trong hợp đồng với Trung tâm Thúy Nga, bố mẹ tôi đã đồng ý ký hợp đồng biểu diễn với trung tâm này. Tôi qua Mỹ chủ yếu là để học, việc ca hát chỉ như một cái nghiệp, là thời gian để tôi giải trí sau giờ học và có thêm chút thu nhập trang trải học phí. Thực sự tôi không quan tâm nhiều đến những chuyện khác mà chỉ hết lòng biểu diễn phục vụ khán giả. Ngay trong hợp đồng ký với Trung tâm Thúy Nga, bố mẹ tôi cũng đã xác định rõ tôi là một ca sĩ và không liên quan hay chịu trách nhiệm đến bất cứ việc gì khác ngoài việc biểu diễn trên sân khấu.
- Hiện tại, chị đã quen với cuộc sống, sinh hoạt ở môi trường mới chưa?
- Trước khi qua đây, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc hội nhập cả trong trường lớp và cuộc sống hàng ngày nên cũng dễ dàng theo kịp các sinh viên quốc tế. Hơn nữa rất may là tôi đã gặp được khá nhiều bạn bè cấp 2, cấp 3 đang theo học tại trường Pasadena. Chúng tôi tự động lập ra "hội đồng hương" rất nhanh. Hội này hiện tại vô cùng đoàn kết (cười).
![]() |
|
Tóc Tiên ký hợp đồng hợp tác biểu diễn với Trung tâm ca nhạc Thúy Nga tại hải ngoại. Hiện tại cô dành phần lớn thời gian cho học tập và riêng hai ngày cuối tuần để biểu diễn ca nhạc. |
- Ở trường mới, có ai nhận ra chị là ca sĩ?
- Các bạn học người nước ngoài thì không ai biết tôi là ca sĩ nhưng những sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây thì đều nhận ra tôi và comment trong blog của tôi là "Mình đã nhìn thấy Tóc Tiên, rất muốn làm quen". Có người còn tình nguyện nhận làm fan của tôi khi tôi đi biểu diễn bên đây.
- Xa khán giả trong nước lâu như vậy, chị có sợ các fan sẽ quên mất mình?
- Chắc chắn tôi sẽ về Việt Nam vào dịp nghỉ hè hoặc nghỉ lễ. Đi du học xa, có thể tôi sẽ mất đi một số khán giả ủng hộ mình nhưng cũng đành phải chấp nhận chứ không biết làm gì khác được.
Hương Giang thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp.


