Sự quan tâm đặc biệt của cô gái phương xa ở thời khắc khó khăn nhất của gia đình khiến bà Niềm cảm động. Từng có lúc bà nghĩ rằng sẽ thật lý tưởng nếu P. trở thành chị em kết nghĩa của Quyến. P. cũng từng khẳng định với bà rằng cô chắc chắn sẽ làm tất cả để Quyến vững vàng trong đoạn đời sau này.
Nhưng từ lúc nào, bà Niềm đã cả quyết rằng người có thể gắn bó, chia sẻ những buồn vui trong đời với con trai mình sau này dưới một mái nhà chỉ có thể là P., không ai xứng bằng cô ấy.
Nhưng một chàng có tính lãng tử như Quyến hẳn nhiên khó có thể chịu sự sắp đặt này, dù chỉ có mẹ là niềm động viên lớn nhất đối với anh. Không phải bởi Quyến từng có "cả tá gái đẹp" chạy theo, mà vì với anh hạnh phúc gia đình cần được xây dựng trên nền tảng của tình yêu lứa đôi, chứ không thể gượng ép.
Điều quan trọng hơn nữa là lúc này Quyến đang cần tập trung tối đa vào việc tập luyện, hướng tới ngày trở lại với thảm cỏ xanh, với trái bóng tròn và say sưa chơi bóng trong sự cổ vũ của người hâm mộ. Quyến mới bước sang tuổi 24, sự lầm lỡ đã ở phía sau, có phải chờ thêm ít lâu nữa thì làm lại cũng chưa phải quá muộn. Không bằng lòng với "gợi ý" của mẹ, Quyến dần né tránh P. rồi bây giờ đang ở tình trạng gần như... chạy trốn. Trớ trêu hơn cho Quyến khi mẹ dường như không muốn nghe bất cứ lời khuyên nhủ của ai xung quanh vấn đề chọn dâu.
Thực ra, từng có lúc Quyến khát khao được trở về bên mẹ, dù chỉ hai mẹ con bên mâm cơm rau dưa là đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đó là khi Quyến phải trải qua những ngày dài giữa bốn bức tường lạnh lẽo của trại tạm giam. Mẹ anh cũng vậy thôi. Trong tận cùng của sự thất vọng và nỗi đớn đau, bà từng lặn lội xin giảm án cho con, từng tâm sự như thể rút gan rút ruột rằng bà chỉ mong Quyến của bà bé lại để được che chở, bao bọc cho nó khỏi những cạm bẫy cuộc đời.
Chính bởi cảm xúc ấy, suy nghĩ ấy, bà muốn cậu con trai của bà có được tình thương yêu nhiều hơn, từ một người như P. chẳng phải cũng tốt hay sao? Bà sợ quãng đời sau này của Quyến thiếu tình thương.
![]() |
Văn Quyến tập cùng đội trẻ SLNA. |
Ông Nguyễn Văn Thịnh - thày ruột của Quyến ngày xưa và hiện trực tiếp theo dõi Quyến tại đội 1 SLNA - khẳng định rằng: "Quyến vẫn còn nguyên những tố chất cực kỳ cần thiết đối với một sát thủ". Thậm chí, theo nhiều chuyên gia bóng đá, Quyến có những điểm mạnh mà ngay cả Công Vinh cũng không có.
Ông Thịnh cho biết khi xếp đá tập hai đội hình, Quyến vẫn có thể khiến ngay cả các hậu vệ của đội hình 1 Sông Lam phải điên đảo, bởi những cú lừa bóng lắt léo, những cú đá phạt "dẻo thôi rồi" và những cú tỉa bóng sắc như dao.
"Tôi mong lắm rằng Quyến sẽ được trở lại, sớm chừng nào hay chừng ấy", Thịnh "Đen" tâm sự. Có lẽ đấy không chỉ là hy vọng của anh mà cũng chính là khát khao trong Quyến.
(Theo Thể Thao TP HCM)