Kayley Burke khuyến cáo các bậc cha mẹ hãy tiêm vaccine cho trẻ khi đăng những bức ảnh chụp con trai khắp người đầy nốt thủy đậu. Mặt bé thậm chí còn bị nhiều nốt phồng rộp, lở loét. Kayley tin con trai Elijah, 11 tháng tuổi, lây bệnh từ trẻ không được tiêm phòng thủy đậu. Cô cho rằng cậu bé còn quá nhỏ để tiêm vaccine, Telegraph đưa tin hôm 10/6.
"Mọi người hãy tiêm vaccine cho con. Những bức ảnh này cho thấy chính xác lý do tại sao. Con trai tội nghiệp của tôi bị thủy đậu. Bé còn quá nhỏ để được chích ngừa. Các vết phồng rộp xuất hiện đã một tuần qua", Kayley mô tả.
Không chỉ Elijah, cô và con gái đầu cũng bị bệnh. Bà mẹ hai con cho hay, thủy đậu ở người lớn rất khủng khiếp và đau đớn. Theo PopSugar, trường hợp em nhỏ như Elijah mắc bệnh là hiếm gặp. Ngay khi chưa chào đời, các bé đã được truyền kháng thể từ mẹ để chống lại virus gây bệnh này. Tới khi 12-15 tháng, bé mới phải đi tiêm phòng.
"Lời cuối, nếu không tiêm vaccine cho con, bạn đúng là đồ ngốc. Hãy nghĩ tới nguy cơ lây lan cho những đứa trẻ còn non nớt khác hoặc những ai thực sự không thể tiêm vaccine", Kayley khẩn cầu trong bài viết gây "sốt" mạng xã hội.
Bài viết trên trang cá nhân của cô thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và được chia sẻ lại hơn 81.000 lần.
"Tội nghiệp cậu bé. Hy vọng con sẽ sớm khỏi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho bé", một phụ huynh bình luận.
"Tôi rất thông cảm với bạn và hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ về việc tiêm chủng", một người khác ý kiến.
Ngay sau đó, Kayley phản hồi lại: "Elijah đã xuất viện. Chúng tôi đã có thể mỉm cười và nô đùa cùng con. Bé phải dùng kháng sinh thêm vài ngày nữa và bố mẹ vẫn cần để mắt tới con. Cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của mọi người".
Hà Phương