Mục tiêu của Sasha là học nấu các món ăn quốc tế bằng niềm vui để cho chồng và cô con gái nhỏ Ava mỗi ngày đều phải háo hức bất ngờ. Sasha mong muốn dạy con gái yêu về thế giới qua những món ăn. Gia đình của Sasha sống ở miền Trung nước Mỹ với điều kiện gia đình không mấy khá giả. Vì họ không thể đi vòng quanh thế giới nên cô và chồng đã chọn giải pháp là mang cả thế giới đến gian bếp của nhà mình.
Sasha tìm các công thức nấu ăn trên Internet, cô chọn các món đơn giản, lành mạnh và có nguyên liệu gần gũi mà cô có thể mua ngay tại địa phương mình sống. Trong vòng 4 năm, Sasha đã nấu theo 650 công thức khác nhau để con gái bé bỏng của cô có thể trải nghiệm được nhiều hương vị độc đáo của các nước trên thế giới. Sasha cũng đã ra mắt cuốn sách nấu ăn của riêng mình.

Khi Ava 7 tháng tuổi cô bé được ăn món cơm Kabeli Palau của Afghanistan.

Sasha chuẩn bị nguyên liệu để làm món gỏi cuốn của Việt Nam cho Ava.

Hai mẹ con cùng làm món bánh mì của Pháp.

Cơm nếp nấu nước dừa của Malaysia.

Món trứng cá Caviar của Nga.

Ava là fan lớn của nước dưa hấu pha chanh (Ghana).

Cô bé gặm ngô nướng với sữa dừa của Campuchia.

Cô bé giúp mẹ làm bia Đức nhưng tất nhiên là không được uống.

Ava phát khóc khi ăn phải ớt cay của Lào.

Món bánh gừng của Estonia khiến Ava mê mệt.

Cô bé không thích các món mì, đặc biệt là súp basko của Đông Timor.

Sâu quả óc chó nhúng vào nước ép nho đậm đặc của Georgia, Mỹ.
Hà Đan (theo BoredPanda)