![]() |
| Hà Thị Mến tại cơ quan điều tra. |
Trưa 25/2, chuyến xe trao trả nạn nhân của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai về tới huyện Văn Chấn (Yên Bái). Sau chặng đường dài mệt mỏi, bao nhọc nhằn của các trinh sát Biên phòng chợt tan biến trước phút giây đoàn tụ của bốn cô gái với những người thân trong gia đình.
Các trinh sát làm rõ, mẹ mìn lừa bán bốn cô gái này là Hà Thị Mến, 19 tuổi. Sau thời gian mất tích, Mến trở về gây xôn xao dư luận xã Liên Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái) bởi số vốn kha khá, ăn mặc hở hang và khuôn mặt lúc nào cũng trát đầy son phấn. Với những cô gái vùng cao cùng tuổi, nhẹ dạ, Mến trở thành niềm ngưỡng mộ.
Bốn cô gái Thái đang ở vào cái tuổi đẹp nhất của thời con gái 16-18 tuổi đã bị Mến dụ dỗ. Chiều muộn 16/2, chuyến xe khách về đến ga Lào Cai có 5 phụ nữ trẻ vội vã xuống ga. Nhận định đây có thể là một vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, lực lượng trinh sát Biên phòng đã bám theo. Sáng 17/2, 5 người này chuẩn bị vượt biên thì bị các trinh sát bắt giữ.
Năm 16 tuổi, Mến bị một người tên Hương lừa bán sang Trung Quốc rồi bị ép phải bán trinh. Hơn ba tháng bị ép bán dâm, Mến trốn thoát được về Việt Nam.
Sau đó, Mến vô tình nhận được điện thoại của vợ chồng chủ chứa cũ. Qua dò hỏi, Mến biết vợ chồng Hậu, Bình có số máy của mình thông qua một người con gái tên là Xuân, nhà ở Phú Thọ, từng là gái bị ép bán dâm tại khách sạn nhà Hậu Bình.
Từ đó, giữa vợ chồng Hậu, Bình và Mến thường xuyên có sự liên lạc qua lại và nhờ Mến tìm hộ con gái đưa sang Trung Quốc, sẽ được trả công hậu hĩnh. Mến tìm mọi cách để dụ đỗ các cô bé cùng làng, xã có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ văn hoá thấp, ít có điều kiện va chạm xã hội và đang cần tìm việc làm. Cách đây không lâu, hai cô gái đến nhà Mến và muốn đi tìm việc làm.
Mến nói với hai cô bé là đi Trung Quốc mới có thu nhập cao, ổn định và vẽ ra một tương lai sáng lạn với họ. Ngày 16/2, Mến hẹn hai em ra bến xe, ở đó, Mến gặp thêm 2 cô gái nữa là bạn của 2 cô gái đến xin Mến cho đi làm. Khị chuẩn bị vượt biên, các trinh sát đã chặn đứng phi vụ buôn người của Mến. Khi đó, 4 cô gái mới bàng hoàng bừng tỉnh.
(Theo Công an Nhân dân)
