
Hai bé Clifton Thompson, 3 tuổi, và chị gái Ta’shae Thompson Johnson, 4 tuổi, chết sau khi những vật dễ bắt lửa bị quấn vào hai đèn sưởi trong nhà. Ảnh: Facebook
Ciarria Johnson, 21 tuổi, một người mẹ đơn thân, đang ngồi ở hiệu làm tóc thì có người gọi điện thông báo nhà riêng của cô ở Bastrop, bang Louisiana, Mỹ, đang bốc cháy.
Hai con của Johnson là bé Clifton Thompson, 3 tuổi, và chị gái Ta’shae Thompson Johnson, 4 tuổi, đã bị ngọn lửa nhấn chìm trong căn nhà bằng gỗ.
Johnson nói rằng đã nhờ hàng xóm trông hai con giúp khi cô đi đến hiệu làm tóc theo lịch đã hẹn trước vào khoảng 1 giờ chiều ngày 12/1. Tuy nhiên, các nhà chức trách khẳng định điều đó không đúng. Thay vào đó, cô ta đã bỏ mặc hai đứa con ở nhà một mình với hai chiếc đèn sưởi trong phòng ngủ, với nhiều đồ vật dễ bắt lửa gần đó.
Theo New York Daily News, đám cháy xảy ra lúc 4 giờ chiều. Một người hàng xóm đã cùng hai bé cố trốn thoát theo ngách nhỏ bên tường nhà Johnson. Tuy nhiên, hai bé đã không kịp thoát ra ngoài. Lúc lái xe về tới nhà và biết tin hai con đã chết, bà mẹ này quá đau khổ và còn đòi tự tử.
Nhiều khả năng Ciarria Johnson có thể phải đối mặt với cáo buộc giết người vì sự bất cẩn của mình.
Hướng Dương