Tôi 37 tuổi, kết hôn được 9 năm và có hai con nhỏ, bé gái 7 tuổi và bé trai 4 tuổi. Vợ tôi dịu dàng, chu đáo, luôn chăm sóc gia đình tận tụy nhưng có khuyết điểm là không khéo léo. Mẹ tôi rất kỹ tính, đôi khi khó tính. Từ ngày tôi kết hôn, mẹ chưa bao giờ hài lòng với vợ tôi. Bà thường phàn nàn rằng vợ tôi không biết cách làm vừa lòng mẹ chồng, mẹ nói vợ tôi "làm gì cũng thấy ngứa mắt". Thậm chí, mẹ còn trách cô ấy là nguyên nhân khiến mẹ con tôi dần xa cách.
Cách đây một tháng, nhân dịp sinh nhật con gái lớn, tôi mời mẹ đến nhà. Trong bữa ăn, mẹ chê món vợ tôi nấu không vừa miệng và nói: "Cô cố tình nấu món tôi không ăn được". Lời nói này khiến vợ tôi bật khóc ngay tại bàn ăn, rồi đứng dậy bỏ vào phòng. Sau đó, mẹ tôi vẫn tiếp tục bảo tôi nên "xem xét lại hôn nhân" và khuyên tôi ly dị để tìm một người "phù hợp hơn".
Tôi thực sự bất lực. Mẹ đã một tay nuôi dạy tôi trưởng thành sau khi cha mất sớm, vì thế tôi luôn cảm thấy mắc nợ bà. Nhưng tôi yêu vợ và luôn biết ơn cô ấy đã chịu đựng sự ghét bỏ của mẹ vì tôi.
Sau bữa ăn hôm đó, vợ tôi buồn bã, không trách tôi nhưng ánh mắt đầy sự tổn thương khiến tôi cảm thấy đau lòng. Trong khi đó, mẹ vẫn kiên quyết khuyên tôi ly hôn vì bà có linh cảm "trước sau gì hôn nhân này cũng không đi đến đâu".
Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho vợ? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.