Luo, 32 tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông, đã viết một bức thư gửi con gái riêng 13 tuổi của chồng để khuyến khích cô bé "dũng cảm đối diện với kinh nguyệt". Luo sau đó đăng bức thư lên tài khoản Xiaohongshu hôm 28/6.
Luo cho hay tối trước đó, con gái đã tâm sự với cô, bày tỏ lo lắng khi lần đầu đến kỳ "đèn đỏ". Sau khi dạy cô bé cách sử dụng băng vệ sinh và cho con đi ngủ, Luo viết vài dòng gửi con trên tấm thiệp màu đỏ mình tìm thấy.
Trong bức thư, hiện khiến hàng nghìn người dùng Xiaohongshu xúc động, Luo viết: "Cảm thấy bối rối và thậm chí hơi ngượng ngùng là điều bình thường, nhưng con đừng xấu hổ về điều đó. Có kinh nguyệt đồng nghĩa giờ đây con đã có khả năng làm mẹ. Và nếu sau này con muốn ở bên cạnh một chàng trai nào đó, mẹ mong con sẽ quyết định thật thấu đáo, và hãy luôn chắc chắn cả đời này con sẽ không thấy hối hận".
Luo cũng chia sẻ một số mẹo để trở nên thoải mái trong kỳ kinh nguyệt trước khi viết thêm rằng: "Cứ tìm mẹ bất cứ khi nào con muốn. Mẹ sẽ mãi là người bạn thân thiết nhất của con".

Luo và bức thư gửi con gái cùng chiếc bánh mừng dấu mốc quan trọng của cô bé. Ảnh: SCMP
Luo cho hay bức thư như sự bù đắp cho sự hối tiếc của chính cô vì đã không bao giờ có "những cuộc trò chuyện thân mật" với mẹ mình, người mà cô mô tả là có tư tưởng "phong kiến" đến mức không nói về kinh nguyệt kể cả khi Luo đã trưởng thành.
Luo cho biết cô từng không biết cách dùng băng vệ sinh thế nào và lúc đầu cũng có chút vụng về khi dạy con cách sử dụng chúng.
Bà mẹ trẻ cũng thừa nhận cô không biết phải nói với con về kỳ kinh nguyệt trực diện ra sao, nên quyết định viết thư. Ngoài ra, Luo còn mua một chiếc bánh ga tô để chúc mừng mốc trưởng thành của con.
Mối quan hệ đầy tình yêu thương giữa Luo với con gái riêng của chồng nhận được nhiều sự ủng hộ.
"Tôi đã rất sợ hãi khi lần đầu có kinh nguyệt. Những gì bạn làm có nghĩa là xã hội đã tiến bộ", một người bình luận. "Tôi có kinh từ rất sớm. Mẹ tôi đổ lỗi cho tôi, nói rằng nó sẽ khiến tôi không cao thêm được nữa và khiến tôi cảm thấy xấu hổ về kinh nguyệt trong một thời gian dài. Nhưng trên thực tế, đó không phải là điều đáng xấu hổ và sẽ không ngăn cản một người phát triển", một người khác nói.
Li Sipan, nhà nữ quyền Trung Quốc và là người lãnh đạo của tổ chức phi lợi nhuận Mạng lưới phụ nữ truyền thông mới Quảng Châu, nói với tờ Southern Metropolis Daily rằng phụ nữ cảm thấy xấu hổ khi nói về kinh nguyệt vì theo truyền thống, đàn ông thường là người đưa ra các cuộc thảo luận công khai về những vấn đề này, bao gồm cả tình dục và giới tính.
Việc thiếu giáo dục giới tính ở Trung Quốc cũng góp phần gây ra sự kỳ thị và xấu hổ về kinh nguyệt.
Những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ ở Trung Quốc tham gia cuộc chiến chống lại sự xấu hổ trong thời kỳ kinh nguyệt. Hành động của họ bao gồm tránh sử dụng túi nilon đen khi mua băng vệ sinh từ các cửa hàng tiện lợi và không sử dụng uyển ngữ cho từ "đến kỳ" đã được sử dụng rộng rãi trong các quảng cáo từ trước đến nay.
Hướng Dương (Theo SCMP)