Hơn 10 ngày nay người dân xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) lên án gay gắt hành vi đánh đập con chồng của Bùi Thị Trang, tạm trú tại ấp Văn Sáu. Nạn nhân là bé gái 5 tuổi, sau khi xuất viện đã được chính quyền địa phương giao cho ông bà nội nuôi dưỡng.
Căn chòi nhỏ nằm khuất trong rẫy mía là nơi bé gái 5 tuổi bị mẹ kế đánh đập. Ảnh: Duy Khang |
Trao đổi với Ngoisao.net, thượng úy Mai Văn Nghĩa, Phó Công an xã Đại Ân 1 cho biết vừa hoàn tất nội dung ghi lời khai của Trang. Trưa ngày 5/10, hồ sơ được chuyển đến đội điều tra Công an huyện Cù Lao Dung xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mẹ kế tàn nhẫn.
Theo ông Trần Thanh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Ân 1, vợ chồng Trang từ thị trấn Cù Lao Dung đến ấp Văn Sáu cất chòi tá túc để làm thuê được vài tháng nay. Thấy người mẹ nhiều lần đánh con gái, láng giềng xung quanh báo với chính quyền địa phương nên UBND xã Đại Ân 1 cử đoàn thể xuống tìm hiểu vào ngày 19/9.
Qua kiểm tra, cán bộ phụ nữ và chăm sóc trẻ em phát hiện trên người Hân hàng chục vết bầm, thâm tím nên đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Cù Lao Dung. Bác sĩ xác định tay, chân, đầu, mặt... của bé gái có đến 16 vết bầm nên điều trị nội trú đến ngày 24/9 mới xuất viện.
Làm việc với cảnh sát, Trang thừa nhận đánh con chồng 5 lần. Theo mẹ kế, do rầy dạy Hân không nghe nên đánh để răn đe chớ không có ý ghét bỏ.
Vũ không bênh con gái, hết lòng biện minh cho hành vi sai trái của vợ. Ảnh: Duy Khang |
Người mẹ 30 tuổi rớm nước mắt than vãn về hoàn cảnh nghèo túng. Dù khó khăn nhưng chị vẫn cố làm thuê, đánh lá mía để kiếm tiền nuôi con trai 10 tháng tuổi với con chồng.
Theo Trang, hơn một năm trước chồng đi làm thuê ở xa, một mình chị bồng Hân lên TP HCM tìm việc trong tình trạng bụng mang dạ chữa. “Nghèo túng nhưng tôi cố đi vặt lông vịt với giá 1.800 đồng mỗi con để kiếm tiền nuôi con chồng. Bé Hân chỉ có 5 bộ quần áo, ngày nào cũng dầm mưa, đi chơi về muộn rồi té lắm lem quần áo nên giặt, phơi không kịp khô làm cho tôi giận, đánh con để rầy chớ không có ý gì khác”, người mẹ kế phân bua.
Cùng suy nghĩ với vợ, cha nạn nhân là Trần Văn Vũ không bênh vực con gái lời nào. Theo Vũ, anh đang sống với người vợ thứ 3, Hân là con vợ thứ 2. Do bé gái tinh nghịch, hay chạy qua hàng xóm cắp đồ và ham chơi nên mẹ kế đánh đòn là không sai.
Hiện Công an huyện Cù Lao Dung đang xem xét hồ sơ liên quan đến mẹ kế đánh con chồng vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Duy Khang