Huyền My đi ăn ở vỉa hè sau event Huyền My mặc váy nữ thần đứng gắp thú bông Huyền My được mẹ tháp tùng trong dịp sang Seoul tham dự sự kiện giao lưu thương mại. Người đẹp và mẹ còn tranh thủ tham quan một số địa danh du lịch nổi tiếng như làng cổ Hanok Bukchon, tháp Namsan hay mua sắm ở phố Myeongdong. "Vốn tính cẩn thận và luôn lo lắng cho con gái nên mẹ thường đi cùng tôi trong các chuyến công tác nước ngoài. Có mẹ ở bên chăm sóc, tôi cảm thấy yên tâm hơn", Á hậu chia sẻ. Mẹ Huyền My ngoài 40 tuổi nhưng ngoại hình và tính cách vẫn rất trẻ trung. Khi chia sẻ những hình ảnh mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc lên trang cá nhân, mẹ Á hậu được nhiều khán giả khen ngợi, thậm chí có ý kiến còn cho rằng, Huyền My và mẹ trông như hai chị em gái. Từ khi Huyền My đoạt danh hiệu Á hậu Việt Nam 2014, mẹ cô dừng hẳn công việc kinh doanh spa để làm quản lý cho con gái. Á hậu duyên dáng trong bộ Hanbok, khoe dáng trên con phố thanh bình của làng cổ Hanok Bukchon. Cô còn đi dạo và ngắm hoa anh đào trên con đường lên tháp Namsan. Trong chuyến công tác ở Hàn Quốc, Huyền My chọn áo dài truyền thống màu đỏ nổi bật khi dự sự kiện giao lưu với giới doanh nhân. Nhan sắc của Á hậu được các vị khách mời xứ kim chi khen ngợi. Huyền My cũng thay váy dạ hội màu nude xuyên thấu của NTK Chung Thanh Phong, khoe khéo đường cong quyến rũ trong event. Cô rạng rỡ giao lưu với các khách mời tại 'Hội nghị xúc tiến thương mại Việt - Hàn'. Quỳnh Như