Bố mẹ không quan tâm tôi, cũng chẳng giờ biết tôi thiếu cái gì. Đi học về muộn lúc nào bố mẹ cũng nghi ngờ tôi đi chơi, tụ tập bạn bè, trong khi tôi chưa bao giờ làm như vậy cả. Chiều đi làm về, mẹ lúc nào cũng kêu mệt nhọc, tôi nấu cơm còn mẹ ngồi lướt mạng xã hội. Mẹ thường càu nhàu tôi một số việc nhưng tôi chỉ góp ý một tí là mẹ lại làm ầm lên.
Mẹ lúc nào cũng vậy, mang điểm xấu của tôi đi nói hết với người này người kia. Mẹ mua cho bản thân đủ thứ, tôi chẳng bao giờ được quan tâm. Còn bố thường thức khuya để xem máy tính, bố cứ bảo làm việc nhưng chẳng phải, tôi thấy bố chẳng làm gì hết, toàn ngồi chơi không. Tôi lúc nào cũng vậy, chỉ tủi thân ngồi khóc một mình. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu