Sau khi con trai đầu đã được 6 tuổi, mẹ mong mỏi có thêm cô con gái. Mẹ hạnh phúc đến nhường nào khi biết mình có con. Phải nói chặng đường 4 năm ba và mẹ tìm kiếm con gian khổ lắm đấy, đủ các loại thuốc đông tây y, cầu tứ phương để mong có con đến với ba mẹ theo cách tự nhiên nhất. Song tất cả đều vô vọng. Ba mẹ nản lòng thật sự nên đã phải cầu cứu đến y học, đó là phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Ba mẹ đã xét nghiệm và chuẩn bị hết mọi thứ để bắt đầu hành trình đi thụ tinh thì con lại đến với ba mẹ một cách tự nhiên không ngờ tới. Lúc cầm que thử trên tay, mẹ vẫn chưa tin đó là sự thật. Mẹ phải ra tiệm thuốc mua thêm 5 que thử nữa mới tin là có con thật. Khi siêu âm 4D, bác sĩ nói em bé giống mẹ, mẹ đã khóc vì vui mừng và hạnh phúc quá. Sam Sam của mẹ đến rồi. Mẹ đã chuẩn bị tên Sam trong 4 năm trời để dành cho con. Cám ơn con, bé Sam của mẹ, Anh Thư của mẹ. Gia đình yêu con rất nhiều.
Phạm Thị Thùy Linh
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |