
Bà mẹ bị cảnh sát còng tay khi tới căn hộ ở Rivne, Ukraine. Ảnh: Revne Police.
Người mẹ giấu tên, hiện 21 tuổi, ghen với chính đứa con mình sinh ra nên dùng dao cứa cổ bé nhân lúc chồng ra ngoài đổ rác, theo Mirror. Lúc ông bố 26 tuổi quay về căn hộ ở thành phố Rivne, phía tây Ukraine, thì thấy người vợ dính đầy máu.
Vội vàng chạy vào phòng ngủ của đứa con gái 3 tuần tuổi, anh chết lặng khi thấy bé nằm im bất động giữa vũng máu. Ông bố trẻ lập tức báo cho cảnh sát và các nhân viên y tế.
Theo nhà chức trách, người mẹ chỉ mới từ một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần về nhà vài tuần trước khi sự việc xảy ra. Cô cũng khai không nhớ đã làm gì.
"Con trai tôi vừa ra ngoài vài phút thì con dâu cầm dao làm bếp cứa cổ cháu tôi", Maria Momot, bà nội của đứa bé, kể lại.
Theo bà Momot, con dâu bà ghen với đứa bé và nghĩ chồng yêu con hơn mình.
"Tôi và con trai tôi rất yêu bé, dành toàn bộ tình yêu thương và sự chăm sóc cho nó. Con dâu tôi ghen tị và nghĩ rằng chồng yêu con hơn vợ. Mới sáng nay, tôi còn tắm cho cháu, thế mà giờ nó đã không còn nữa. Tôi không dám tin toàn bộ chuyện này lại xảy ra với gia đình mình", bà Momot đau lòng nói.
Những nhân viên y tế có mặt ở hiện trường cho hay họ thấy người vợ còn mắng chồng "Sao anh phải khóc?". Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một chiếc dao dính máu trong bồn rửa bát của gia đình.
"Đứa bé tử vong do vết cứa sâu ở cổ. Người mẹ cũng không thể giải thích vì sao mình làm vậy. Cô ta thậm chí còn không nhớ đã làm những gì trong ngày", Anton Kruk, phát ngôn viên cảnh sát, tiết lộ.
Theo điều tra, người mẹ trẻ từng bị viêm màng não hồi tháng 11 năm ngoái. Căn bệnh khiến cô gặp vài rối loạn tâm thần và phải điều trị. Cô được về nhà hôm 3/3, do bác sĩ tin cô đã khỏe mạnh.
Hiện người mẹ bị tạm giam sau cái chết của đứa con nhỏ. Cô ta sẽ sớm được đưa đi khám tâm thần. Nếu kết quả cho thấy bà mẹ này phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cô ta sẽ bị buộc tội giết người và có thể phải ngồi tù 15 năm nếu bị kết tội.