Ngày 15/1, đoạn video ghi lại hình ảnh Lin Jing dựng quầy hàng trên đường phố Trùng Khánh cùng hai con nhỏ đã thu hút sự chú ý lớn từ mạng xã hội. Lin Jing cõng con gái út trên lưng, bên cạnh là con trai lớn giúp mẹ sắp xếp hàng hóa. Câu chuyện đằng sau hình ảnh giản dị ấy khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Ở tuổi 18, Lin Jing sinh con trai đầu lòng, Miaomiao. Niềm hạnh phúc làm mẹ nhanh chóng trở thành gánh nặng khi cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, cần phẫu thuật liên tục để duy trì sự sống. Dưới áp lực tài chính đè nặng, chồng đầu của Lin Jing không chịu nổi khó khăn và tìm đến cái chết. Mọi gánh nặng chăm sóc con và trả nợ đổ lên vai cô. Để kiếm sống, Lin Jing từng làm công nhân cần cẩu tháp - công việc nặng nhọc nhưng mang lại thu nhập cao.
5 năm sau, Lin Jing bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với một người đàn ông sẵn sàng giúp cô trả phần lớn khoản nợ. Tuy nhiên, vì Lin có con riêng, cha mẹ chồng không vừa ý với cô. Những mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn khiến vợ chồng Lin buộc phải ly thân, cô một lần nữa đơn độc, mang theo hai con rời khỏi nhà chồng. Từ đó, cô bắt đầu cuộc sống lang thang, dựng quầy hàng nhỏ trên đường phố để kiếm sống qua ngày.
Tháng 3/2024, trong cuộc trò chuyện với một blogger, Lin Jing tiết lộ con trai Miaomiao (10 tuổi) đã trải qua hai lần phẫu thuật lớn nhưng vẫn cần đến ca mổ thứ ba để duy trì sự sống. Chi phí phẫu thuật đắt đỏ khiến cô không dám nghỉ ngơi, ngày ngày tiết kiệm từng đồng để lo cho con. Lin nói: "Chỉ cần các con có hy vọng, tôi nhất định không bỏ cuộc". Khi nghe câu chuyện của bà mẹ hai con, blogger đã quyết định chuyển thẳng 50.000 NDT (khoảng 160 triệu đồng) để hỗ trợ. Bà mẹ đơn thân ban đầu từ chối vì không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Nhưng blogger động viên cô: "Hãy nghĩ đến việc làm nội dung tự truyền thông, cô có thể dùng sức lao động để thay đổi cuộc sống".
Nhờ sự lan tỏa của các video trên mạng, Lin Jing cũng nhận được hàng loạt khoản quyên góp từ cộng đồng. Trang Red Star News cho biết trong một ngày, Lin đã nhận được gần 300.000 NDT (hơn một tỷ đồng) tiền quyên góp từ người dân trên cả nước, đồng thời tài khoản Douyin của cô cũng thu hút hơn 400.000 người theo dõi.
Tuy nhiên gần đây, cô đã đóng tài khoản quyên góp và từ chối nhận thêm hỗ trợ tài chính, nhấn mạnh rằng: "Sự quan tâm của mọi người đã giúp tôi thêm tự tin để tiếp tục, giờ đây tôi cần tự đứng lên bằng chính sức mình". Lin Jing cũng bày tỏ lo ngại về những kẻ lừa đảo lợi dụng tên tuổi cô để trục lợi. Cô hy vọng câu chuyện cá nhân sẽ là nguồn cảm hứng nhưng không muốn trở thành gánh nặng lòng tin của cộng đồng.
Các cơ quan chức năng tại Trùng Khánh đã vào cuộc xác minh câu chuyện là thật, họ cũng hứa sẽ hỗ trợ mẹ con Lin Jing bằng cách kết nối cô với các bệnh viện để đảm bảo Miaomiao có thể tiếp tục điều trị. Ca phẫu thuật lần thứ ba của bé dự kiến được tiến hành ngay sau Tết Nguyên đán.
Phạm Linh (Theo 163)