Tôi lớn lên trong một gia đình bất ổn, bố mẹ đã cãi nhau rất nhiều trong những năm tháng ấu thơ của tôi. Vào năm tôi 11 tuổi, mẹ ngoại tình và bỏ bố con tôi mà không nói một lời. Khi đó, tôi đã khóc rất nhiều, còn gặp chướng ngại tâm lý khi thấy các bạn cùng trang lứa có mẹ yêu thương.
Đến năm nay, khi tôi 26 tuổi, có công việc ổn định, tôi gặp lại bà trong một tình huống không mong muốn. Bà gọi cầu cứu tôi khi vướng vào vòng lao lý. Bà đi đánh bạc và bị tạm giam. Khi ở đồn cảnh sát, bà yêu cầu tôi phải trả tiền để bảo lãnh bà về. Vì còn chút tình nghĩa sót lại nên tôi vẫn bảo lãnh cho bà. Tuy nhiên, chuyện không dừng lại ở đó, bà bảo bây giờ bà không có nhà, muốn tôi phải chu cấp để bà thuê nhà và có tiền ăn hàng tháng, số tiền là khoảng 7 triệu đồng. Tôi thấy mẹ rất quá quắt, vì đồng lương của tôi cũng chỉ có 10 triệu đồng mỗi tháng mà còn phải chi nhiều thứ. Mẹ thấy tôi cứng rắn thì quay sang uy hiếp tôi, dọa sẽ nói chuyện tôi bất hiếu với công ty tôi để họ sa thải tôi. Tôi nên làm gì đây?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.