Hơn hai thập kỷ qua, bà Maria Mancia ở Mỹ chỉ được ngắm con trai Steve Hernandez qua bức ảnh chụp cậu bé lúc 18 tháng tuổi. Hồi đầu năm nay, một manh mối đã dẫn các điều tra viên tới Mexico và tìm ra bé trai này, hiện là sinh viên ngành luật 22 tuổi. Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt của hai mẹ con cuối cùng diễn ra tại Mỹ. Sáng 9/6, Steve tới Mỹ và ngay lập tức được gặp mẹ.
"Thật sốc", San Bernardino Sun dẫn lời Steve chia sẻ. "Tôi không biết liệu mẹ còn sống hay đã chết. Tôi nhận được cuộc gọi báo đã tìm thấy bà và mẹ tôi tìm tôi đã lâu. Thông báo như một gáo nước lạnh nhưng đó là một tin tốt lành".
Năm 1995, vợ chồng bà Maria sống ở thành phố Rancho Cucamonga, bang California, cùng con trai khi ấy mới chập chững biết đi. Bà Maria và chồng, ông Valentin Hernandez, thời điểm này có nhiều xung đột trong mối quan hệ. Một ngày nọ trở về từ nơi làm việc, bà Maria phát hiện chồng và con trai đã bỏ đi. Cơ quan chức năng đã tìm kiếm Steve suốt nhiều năm và lùng sục khắp các bang. Hồi tháng hai, họ nhận được manh mối Steve đang ở bang Puebla, Mexico, còn ông Valentin được cho là đã qua đời.
Điều tra viên lâu năm Karen Cragg, dẫn đầu cuộc tìm kiếm, cho biết họ tiếp cận Steve một cách khéo léo và ban đầu phải dùng mưu mẹo.
"Chúng tôi không muốn cậu ấy sợ và biết chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi cũng không chắc các tình huống, vì thế phải hành động thật cẩn trọng", AP trích lời Cragg cho biết.
Nhân viên điều tra nói họ đang tìm người cha mất tích của Steve nên cần phỏng vấn và lấy mẫu ADN. Cuối cùng, mọi kết quả đều trùng khớp với những gì họ đang cần. Theo CBS New York, ông Valentin bảo với con trai rằng bà Maria đã bỏ rơi hai cha con.
Steve là công dân Mỹ nên không gặp rắc rối nào khi trở về. Giới chức hai nước cũng tạo điều kiện để đưa anh về đoàn tụ cùng mẹ. Trong cuộc trùng phùng sau 20 năm, Steve ôm lấy người mẹ đang nức nở và lau nước mắt cho bà. Steve cho hay anh có kế hoạch ở lại Mỹ và mong sẽ tiếp tục học ngành luật.
"Nỗi đau khổ tôi mang theo suốt những năm qua giờ đã hết khi gặp lại con. Tôi đã mất 21 năm tìm kiếm nó khi không có bất cứ manh mối nào", bà Maria trả lời KABC-TV.
Hà Phương