![]() |
Yaseen Ali Ege,7 tuổi, là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Ảnh: Wales New Service |
Tại phiên tòa xét xử hôm 1/5 vừa qua tại tòa án Cardiff Crown (Anh), Sara Ege, 31 tuổi, bị buộc tội đánh con trai tới chết bằng một chiếc gậy, sau đó châm lửa đốt nhà nhằm thiêu xác con.
Cảnh sát ban đầu tin rằng đám cháy cũng như cái chết của cậu bé Yaseen Ali Ege, 7 tuổi, chỉ là một vụ tai nạn. Tuy nhiên sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, họ đã phát hiện trên thi thể của Yaseen có nhiều dấu hiệu bị đánh đập và bạo hành.
Công tố viên Ian Murphy nói: "Chúng tôi phát hiện ra cậu bé đã chết trước khi đám cháy bùng lên".
Phiên tòa khẳng định cái chết của Yaseen là do những vết thương nghiêm trọng ở bụng mà em phải chịu đựng.
Các nhà nghiên cứu bệnh học cũng tìm thấy nhiều vết thương khác trên cơ thể cậu bé như gãy xương sườn, rạn xương tay và ngón tay.
![]() |
Đám tang đau buồn của Yaseen. Ảnh: Wales New Service |
Công tố viên Murphy nói thêm: "Đám cháy bùng lên từ phòng ngủ gần nơi tìm thấy xác cậu bé. Yaseen đã bị thiêu và kéo lê trên nền nhà".
Cảnh sát bắt giữ Sara Ege sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi và phát hiện thấy một chất dễ cháy dính trên áo của Sara. "Khi cảnh sát thẩm vấn, cô ta đã thừa nhận nhiều lần đánh đập con trai trong vòng một năm trở lại đây. Cô ta nói đã đánh lên lưng cậu bé bằng một cây gậy như đánh đập một con chó. Khi chúng tôi hỏi ngày vụ cháy xảy ra cậu bé có bị đánh không thì cô trả lời rằng: "Tôi đánh nó thường xuyên nên tôi cũng không thể nhớ được", The Sun trích lời Murphy nói.
"Cô ta không thèm đưa thằng bé đi chữa trị các vết thương. Yaseen chắc chắn đã rất đau đớn. Sau đó, cô ta châm lửa đốt nhà để giấu nhẹm đi mọi chuyện", Murphy cho biết.
Cậu bé Yaseen Ali Ege đã chết vào ngày cậu phải nghỉ học vì không có gấu bông để mang đến buổi ngoại khóa cắm trại cùng gấu bông ở trường. Cảnh sát nhận được cuộc điện báo có đám cháy xảy ra ở Canton, Cardiff, tầm hơn 6 giờ chiều một ngày tháng 7/2010 nơi họ tìm thấy xác cậu bé nằm trên sàn nhà. Các bác sĩ đã nỗ lực nhưng không thể cứu được Yaseen.
Sara Ege phủ nhận cáo buộc giết con trai. Trong khi bố của Yaseen là Yousuf Ege, một tài xế lái taxi, cũng phủ nhận cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ con trai khi thấy vợ đánh con thậm tệ.
"Người mẹ quá nhẫn tâm, còn người cha thì biết hết tất cả nhưng không lại vô trách nhiệm. Anh ta thấy con trai bị thương nặng như vậy nhưng không làm gì để giúp con mình", Murphy nói thêm.
Phiên tòa sẽ kéo dài trong vài tuần tới.
Hướng Dương