>> 'Khoảnh khắc đẹp của đám cưới'
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đấy thôi mà mình đã là vợ chồng được gần 5 tháng rồi anh nhỉ. Giờ đây, em vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mẹ cầm tay em để trao cho anh, nhớ từng tiếng mẹ dặn dò hai đứa, nhớ cái cảm giác muốn khóc òa lên khi nghe mẹ nói.
Em là đứa con gái gầy yếu, bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của em. Khi còn ở nhà, dù không phải là út nhưng em lại là đứa con được chiều chuộng nhất. Thế nên, khi đưa em đi lấy chồng, mẹ đã rất lo. Lúc chuẩn bị đám cưới, mẹ nói rằng mẹ sẽ không khóc nhưng khi gửi gắm em cho anh, mẹ không kìm được những giọt nước mắt, vừa nghẹn ngào mẹ vừa nói: "Mẹ đã nuôi Thoa hơn 25 năm, giờ đây, mẹ trao Thoa cho con, hai đứa phải biết yêu thương nhau nhé".
Thế rồi, tất cả như vỡ òa, hai mẹ con ôm nhau khóc nhưng những giọt nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc. Lúc đó, chồng đã cầm tay mẹ và nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc vợ con bằng tất cả tình yêu thương". Nghe những lời nói của chồng, vợ như cảm thấy hạnh phúc đang trào dâng trong trái tim mình. Cảm ơn chồng đã làm vợ vững tin vào con đường mình lựa chọn.
Khi hai đứa đã ra đến cổng, mẹ vẫn dặn với theo: "Thoa nó sức khỏe yếu nên con phải nhớ chăm sóc nó nhé". Nghe những lời dặn dò của mẹ, lòng con như se lại. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, nuôi lớn con và dạy con trở thành người có ích. Con biết con còn nhiều điều khiến mẹ buồn nhưng mẹ ơi, mong mẹ hãy luôn mỉm cười bởi con gái của mẹ giờ đây đã trưởng thành. Con sẽ hạnh phúc trên con đường con đi. Con yêu nhất nụ cười của mẹ.
Khi thấy vợ khóc, chồng đã ôm siết vợ thật chặt trong vòng tay ấm áp. Cái ôm siết chặt đó như cho vợ vững tin hơn vào tình yêu của hai đứa. Chúng mình sẽ mãi hạnh phúc như giây phút này chồng yêu nhé. Mãi yêu chồng!
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Ngô Thị Thoa