Mẹ và bà làm thủ tục giấy tờ xong, 15 phút sau, con lên cơn co giật liên tục, người con tím tái, hai hàm cắn chặn vào nhau, hai tay nắm chặt, mắt đơ tròng.
Lần đầu, mẹ chứng kiến cảnh này. Mẹ vô cùng bất an nhưng cố trấn tĩnh để xử lý, gọi ngay cho bác sĩ. Sau khi con thở oxi và tiêm thuốc xong, người con mệt nhoài và sợ hãi. Mở mắt ra toàn là người xa lạ, con chưa hình dung được con đang như thế nào, ở đâu. Khoảnh khắc ấy, mẹ vô cùng lo lắng, liệu não con có bị tổn thương. Mẹ cúi xuống và thì thầm vào tai con: "Tin của mẹ tuyệt vời nhất, Tin của mẹ ổn thôi, cố lên". Và 5 phút sau đó, con cất tiếng: "Mẹ có thương Tin không, mẹ ơi?". Câu hỏi này làm cho mẹ lại lo lắng thêm nhiều điều khác nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con hỏi mẹ câu hỏi mà bao ngày con chưa hề suy nghĩ trong đầu. Lần đầu tiên trong đời, con sợ hãi khi có mẹ đứng bên mà bất lực cho nỗi đau của con. Con sợ hãi đến nỗi luôn miệng kêu: "Mẹ ẵm Tin đi mẹ".
Dù mẹ đang lo lắng nhưng khoảnh khắc con đã bình an, mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm ơn sự may mắn đã kết nối cho ba mẹ và Tin. Ba mẹ chúc Tin luôn khoẻ mạnh, thông minh và hạnh phúc. Ba mẹ yêu con nhiều lắm!
Viễn Phương
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |