Vợ chồng tôi sống cùng gia đình nhà chồng. Mới đây, chị chồng làm mất sợi dây chuyền vàng và một số tiền, vợ chồng tôi cũng mất một đồng hồ thông minh. Lúc xảy ra vụ mất trộm, mẹ chồng đi chợ quên khóa cửa. Nhà tôi cũng không có camera để kiểm tra xem tên trộm là ai. Đến tối, cả nhà họp bàn nhưng mẹ chồng nói không báo cảnh sát, bà nghi là người trong nhà lấy và bóng gió là chính tôi. Tôi thấy rất vô lý vì vợ chồng tôi cũng mất đồ. Tôi cảm thấy rất tức giận với kiểu "vu oan giá hoạ" của mẹ chồng. Tôi nên làm gì đây?
Thu Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.