Mẹ chồng tôi thiên vị cháu nội lớn rõ rệt. Mỗi lần có ai đến chơi, mẹ ôm đứa lớn ra khoe: "Thằng bé giống bố nó như đúc, sau này nhất định thông minh, giỏi giang". Con tôi thì bị mẹ lơ đi. Một lần, khi con trai tôi lon ton chạy đến đòi bế, mẹ chỉ nhìn rồi bảo: "Bà đang bế anh, con ra với mẹ, ngoan đi".
Mỗi lần hai đứa trẻ giành đồ chơi thì dù món đồ đó của ai, mẹ chồng cũng bắt con tôi phải "nhường nhịn anh". Ngay cả chuyện ăn uống, mẹ chồng cũng chỉ chăm chút cho cháu lớn, còn bà bảo cháu bé: "Ăn vừa thôi, nhiều chất quá béo phì, dậy thì sớm". Còn nhớ dịp sinh nhật một tuổi của hai đứa, mẹ chồng tổ chức hoành tráng cho cháu lớn dù bé sinh sau con tôi, còn bé nhà tôi phải làm sinh nhật ké của anh.
Tôi thực sự không hiểu tại sao có sự thiên vị này, tôi nói với chồng: "Hay mẹ ghét em nên ghét lây luôn sang cháu?". Nhưng tôi cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao mẹ chồng không ưa tôi, đó chỉ là suy đoán. Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng hay nhẫn nhịn, coi đây là chuyện trẻ con. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Thảo Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.