Tôi lấy chồng được 6 năm, 4 năm đầu tôi sống chung với bố mẹ chồng và đã ra ngoài ở riêng hai năm nay. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng không căng thẳng nhưng ít nhiều có mâu thuẫn xuất phát từ khác biệt thế hệ và cách suy nghĩ. Năm nào cũng vậy, từ sau 23 tháng Chạp, mẹ chồng bắt đầu lên danh sách món ăn Tết rất cầu kỳ, đều do tự tay bà chuẩn bị như: gói bánh chưng, làm nem, chè kho, su hào dầm, cá kho... Ngày còn ở chung, tôi thường vào bếp giúp mẹ nấu ăn nhưng từ lúc dọn ra riêng, tôi tự chuẩn bị một vài món thắp hương đơn giản tại nhà. Nhà tôi cách nhà bố mẹ chồng 15 km, tôi ít khi qua lại. Vì tính chất công việc, sát Tết tôi mới nghỉ, thậm chí trong Tết còn phải trực ca. Thấy bản thân không giúp gì được cho nhà chồng, tôi gửi bố mẹ quà Tết, thêm cân giò, gà luộc sẵn và 7 triệu đồng xem như có đóng góp cho mâm cỗ gia đình. Tôi cũng tình nguyện đề xuất tranh thủ làm nem ở nhà vào buổi tối khi đi làm về. Tuy nhiên, mẹ chồng từ chối, không muốn phiền con cái bận rộn.
Tôi hiểu việc nấu ăn là niềm vui của mẹ, do bà hoàn toàn tự nguyện và bà cũng thông cảm cho công việc của tôi nhưng về phía bố chồng, ông lại nghĩ khác. Ông là người khắt khe, hay để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt và "ghim" trong lòng hoặc sẽ nói bóng gió. Có lần, bố chồng thấy tôi sang chúc Tết thì lờ đi, chào hỏi không trả lời. Trong bữa cơm, ông nói: "Có nhà nào sướng như nhà này, con dâu toàn mua đồ ăn sẵn".
Tôi cảm thấy rất bất bình với thái độ trái ngược của bố mẹ chồng, liệu tôi làm như vậy có gì sai? Tôi có cần làm mọi cách để chiều theo bố chồng hay vẫn giữ nguyên như hiện tại? Rất mong nhận được góp ý từ các bạn.
Ánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.