Tôi 29 tuổi, kết hôn hơn một năm. Chồng tôi từng yêu một cô gái 4 năm, chia tay vì cô ấy hay ghen. Giờ cô ấy là bác sĩ tại một bệnh viện lớn, chưa lập gia đình.
Lúc cưới, tôi không bận tâm chuyện quá khứ của anh. Nhưng sau khi sống chung với bố mẹ chồng, tôi mới thấy gia đình anh vẫn thân thiết với cô ấy hơn tôi tưởng. Bố mẹ chồng tôi lớn tuổi, hay đi khám bảo hiểm. Họ luôn chọn đúng bệnh viện nơi cô ấy làm. Cô ấy giúp đỡ họ rất nhiệt tình: hướng dẫn thủ tục, đưa đến đúng bác sĩ, lấy hộ kết quả. Mỗi lần như vậy, bố mẹ chồng lại về kể: nào là "con bé chu đáo", nào là "đúng là có tâm", thậm chí coi cô như con nuôi.
Nghe vậy, tôi thấy lòng tự nhiên chùng xuống. Tôi biết họ không có ý làm tôi buồn nhưng việc nhắc đi nhắc lại tên người cũ của chồng ngay trong bữa cơm gia đình khiến tôi khó tránh khỏi bị chạnh lòng.
Tôi từng nói với chồng rằng tôi không thoải mái khi cứ phải nghe những câu chuyện về người cũ của anh. Chồng bảo tôi đừng để tâm, vì bố mẹ chỉ nhờ vả cô ấy, không có ý gì khác. Anh cũng khẳng định đã chấm dứt hoàn toàn tình cảm từ lâu.
Tôi biết vấn đề nằm ở bản thân mình, chứ không phải chồng hay bố mẹ. Nhưng tôi chưa tìm được cách nào để tự giải thoát khỏi cảm giác thua thiệt ấy. Tôi không muốn vì chuyện này mà vợ chồng trục trặc. Mong độc giả cho lời khuyên tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này.
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.