Vợ chồng tôi yêu và cưới đã 10 năm, tôi vừa sinh em bé thứ hai được 6 tháng. Tôi sống với gia đình chồng gồm có bố mẹ và gia đình riêng của em chồng trong một căn nhà ba tầng. Tôi chịu cảnh sống chung với nhà chồng từ khi kết hôn nên cũng dần phải quen, từ sinh hoạt cho tới cách dạy dỗ con cái, nhiều khi bố mẹ chồng hay em chồng cũng can thiệp. Còn chồng tôi, anh cũng là người hiền lành, có thể gọi là "mama boy" (nghe lời mẹ) nên tôi thường phải nương theo bố mẹ chồng mà sống.
Nhiều lần bí bách tôi tính dọn ra ngoài ở nhưng chồng bảo tôi cố gắng gượng ở chung, một vài năm nữa ông bà bán căn nhà này (ở phố cổ) sẽ chia tiền để hai anh em ra riêng, thoải mái hơn. Tuy nhiên, sau 6 năm về làm dâu tôi vẫn chưa thấy gia đình chồng có động tĩnh chuẩn bị bán nhà.
Sau khi sinh con thứ hai, chồng bỗng dưng gợi ý tôi triệt sản, anh nói muốn tốt cho tôi, gia đình ở chung chật chội, lại cũng không khá giả gì, nhỡ may sinh thêm con thì chỉ tôi vất vả. Tôi cũng đang suy nghĩ vì thấy triệt sản là phương pháp hiện đại để ngừa thai và lại an toàn. Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện ra ý tưởng này không phải của chồng mà của mẹ chồng. Bà nhắn cho anh một tin rất dài qua điện thoại, nội dung bảo anh khuyên tôi đi triệt sản vì sợ tôi đẻ nhiều (Tôi rất "nhạy", cả hai lần mang thai đều nằm ngoài kế hoạch).
Bỗng dưng đọc tin nhắn của mẹ chồng tôi lại suy nghĩ, tôi cảm thấy rất buồn vì gia đình họ coi tôi là người ngoài. Nếu không muốn tôi đẻ nữa, sao mẹ chồng không bảo con trai bà đi triệt sản. Thêm nữa, tôi đọc trên mạng có nhiều thông tin nói rằng việc triệt sản có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của phụ nữ.
Tôi đang rất băn khoăn về việc này, mong mọi người cho tôi ý kiến.
Anh Thư
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.