Tôi kết hôn được 7 năm nhưng gần hai năm nay mới dọn về sống chung với mẹ chồng. Trước đó, vợ chồng tôi ở riêng gần nhà bà. Sau dịch, công việc khó khăn nên chúng tôi quyết định dọn về sống với mẹ chồng để đỡ tiền thuê nhà.
Mẹ chồng tôi là mẹ đơn thân, tính tình lạnh lùng, khép kín và hơi cổ hủ. Đáng lẽ ở tuổi U60 như bà, nhiều người dành thời gian cho bản thân, đi chùa, đi chơi, hội họp bạn bè, đi tập thể dục, yoga... nhưng bà chê những hoạt động đó là "đú đởn", "vô bổ". Mẹ chồng có sạp hàng tạp hóa bán từ sáng đến tối, quanh năm suốt tháng như vậy. Bà cũng từ chối mỗi khi vợ chồng tôi rủ ra hàng ăn hay đi du lịch. Mẹ chồng còn nổi tiếng khó tính, trong xóm không ai muốn làm bạn hay nói chuyện với bà.
Từ khi dọn về ở chung, tôi va chạm với mẹ chồng nhiều, bị bà chê trách, mắng mỏ, mỗi lần ấy tôi chỉ nín nhịn vì chồng vẫn đứng về phe tôi. Sau lưng mẹ, anh nói tôi cố gắng chịu đựng bởi chỉ có mẹ là khổ, tôi cũng đi làm cả ngày chỉ gặp mẹ chồng vào mỗi tối. Tôi nghe lời chồng để gia đình yên ấm nhưng có duy nhất một điều tôi khó chấp nhận, đó là mẹ chồng không cho bất kỳ ai trong nhà tổ chức sinh nhật, kể cả cháu nội. Bà bảo ngày đấy không có gì mà phải kỷ niệm, "bố nó từ bé đến lớn không làm sinh nhật thì có sao đâu". Bà cũng không cho chúng tôi ra ngoài hàng ăn hay chỉ là mua chiếc bánh ga tô để thổi nến. Năm ngoái, con tôi đã khóc khi không được làm tiệc sinh nhật, năm nay gần tới ngày, bé lại hỏi mẹ: "Con có thể mời các bạn hàng xóm sang tổ chức sinh nhật không?". Tôi vẫn chưa biết trả lời con như thế nào.
Chồng tôi đi công tác suốt, hầu như tháng nào anh cũng đi ít nhất một tuần, vì thế anh ít quan tâm đến những chuyện như vậy. Sinh nhật của con sắp tới, chồng cũng đi công tác, anh bảo tôi ở nhà tự quyết định. Tôi thương con nhưng rất sợ mẹ chồng, tôi nên làm thế nào để con được tổ chức sinh nhật và mời bạn bè đến nhà?
Hạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.