Tôi kết hôn được hai tháng, gia đình đôi bên hỗ trợ tài chính để vợ chồng tôi mua căn hộ hiện tại với giá khoảng hai tỷ đồng. Bố mẹ chồng, với điều kiện kinh tế khiêm tốn hơn, góp 500 triệu đồng. Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng tấm lòng ấy. Bố mẹ đẻ tôi giúp một tỷ đồng nhưng vì không muốn gây bất hòa hay làm mẹ chồng tự ái, chúng tôi đã không nói ra sự thật.
Điều khiến chúng tôi không ngờ là mẹ chồng lại thường xuyên khoe khoang với họ hàng và ngay cả với bố mẹ tôi rằng: "Nhà tôi bỏ tiền mua nhà cho hai đứa, chứ bên ngoại thì chắc cũng không giúp được bao nhiêu".
Ban đầu, chúng tôi nghĩ bà chỉ nói bâng quơ, nhưng càng ngày bà càng "ra oai" với nhà ngoại bằng những lời lẽ khiến bố mẹ tôi khó chịu. Bố mẹ tôi tuy không nói gì nhưng thái độ lạnh nhạt, tránh gặp mặt mẹ chồng tôi. Vợ chồng tôi đứng giữa hai gia đình, vừa bức xúc vừa không biết phải xử lý thế nào.
Nếu nói rõ sự thật, mẹ chồng tôi sẽ bị tổn thương và có thể mối quan hệ mẹ con bị rạn nứt. Nhưng nếu im lặng mãi, tôi e rằng mâu thuẫn giữa hai bên gia đình sẽ ngày càng sâu sắc. Theo độc giả, tôi nên làm gì để giữ hòa khí giữa hai bên gia đình?
Hải Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.