Tôi đã kết hôn, cố gắng "giỏi việc nước, đảm việc nhà", không bao giờ muốn để chồng ăn cơm hàng. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi rất quá đáng, hay gọi hỏi chồng tôi xem chúng tôi sẽ có món gì cho bữa tối và mời anh tới ăn với bà, bất chấp việc tôi đã nấu cơm.
Gần đây, tôi định làm chồng bất ngờ với một bữa ăn toàn món anh thích dẫu tôi rất bận rộn với công việc hôm đó. Anh rất vui và khi chúng tôi chuẩn bị ăn, mẹ anh gọi và bảo bà đã chuẩn bị bữa tối cho anh với nhiều món anh thích hơn. Anh chẳng nghĩ ngợi gì liền tới nhà mẹ ăn cơm.
Tôi rất sốc nên đã quăng hết bữa cơm vào sọt rác. Sau đó, anh về nhà trong tâm trạng giận dữ bởi mẹ nói dối anh, chỉ muốn lấy cớ để anh về ăn với bà. Khi anh nhận ra tôi đã quăng hết đồ ăn vào sọt rác, anh thậm chí giận hơn, nói rằng tôi đang làm mọi thứ tệ đi. Tôi cảm thấy cạn lời trong tình huống này. Tôi nên làm gì để chuyện này không tái diễn?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.