Tôi kết hôn được ba năm, hiện sống chung với mẹ chồng. Thu nhập của hai vợ chồng ở mức khá, đủ lo cho cuộc sống và nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, áp lực ngày một lớn vì hầu như mọi chi phí trong nhà, từ tiền điện nước, ăn uống, thuốc men cho mẹ đều do vợ chồng tôi gánh.
Mới đây, tôi tình cờ phát hiện mẹ chồng vẫn nhận lương hưu đều đặn mỗi tháng nhưng lại lén đưa cho em trai chồng. Em trai đã ngoài 30 tuổi, thất nghiệp nhiều năm, suốt ngày tụ tập bạn bè, không phụ giúp gia đình. Khi tôi hỏi, mẹ chồng nói "nó còn trẻ, cần vốn liếng làm ăn", trong khi chính vợ chồng tôi phải chắt chiu từng đồng mới đủ lo cho con.
Tôi cảm thấy rất bất công. Chồng tôi biết chuyện nhưng chỉ nói "mẹ muốn giúp em thì kệ, mình lo được thì ráng lo". Nhưng tôi nghĩ, trách nhiệm lo cho gia đình chung không thể đổ hết lên vai một nhà. Tiền hưu của mẹ đáng lẽ phải dùng để trang trải cuộc sống của bà thì lại dành nuôi em chồng không biết đến khi nào.
Tôi băn khoăn không biết có nên thẳng thắn góp ý với mẹ chồng hay bàn bạc cứng rắn hơn với chồng, bởi nếu cứ kéo dài, vợ chồng tôi sẽ kiệt sức cả về tài chính lẫn tình cảm.
Thúy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.