Tôi 30 tuổi, kết hôn hơn ba năm và đang sống cùng bố mẹ chồng. Trước khi có con, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá bình thường, ít va chạm vì tôi không để ý những chuyện nhỏ trong nhà. Nhưng từ khi tôi sinh con đầu lòng, mọi thứ dần thay đổi. Bà thương cháu, muốn tự tay chăm từ chuyện ăn, ngủ đến mặc quần áo, trong khi tôi lại nuôi con theo những nguyên tắc hai vợ chồng đã thống nhất. Có lần con chưa đến một tuổi, bà đã định cho nếm nước ngọt vì bảo "một tí có sao đâu".
Tôi góp ý thì bà nói ngày xưa nuôi ba đứa con chẳng cần kiêng khem nhiều vẫn lớn khỏe. Sau đó là chuyện bà muốn bế rong khi cháu không chịu ăn, cho xem điện thoại để dỗ hay lén đưa bánh kẹo mỗi khi con khóc. Việc nào riêng lẻ cũng nhỏ nhưng lặp đi lặp lại khiến tôi ngày càng mệt.
Trung thu năm nay, con tôi mới một tuổi rưỡi. Tôi đã nói trước với cả nhà rằng cháu còn nhỏ nên chỉ cho nếm một chút bánh Trung thu, không ăn nhiều vì bánh khá ngọt và trong ngày con còn dùng nhiều thực phẩm khác. Chiều hôm đó tôi đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho con, quay ra đã thấy mẹ chồng bẻ bánh cho cháu ăn. Tôi nhắc bà đừng cho thêm thì bà bảo chỉ một miếng nhỏ, trẻ con Trung thu mà không được ăn bánh thì còn gì vui. Tôi tưởng chuyện dừng ở đó, nhưng lát sau lại bắt gặp bà đưa thêm cho cháu khi tôi không để ý. Tôi bực nên nói thẳng đã thống nhất không cho con ăn thêm thì mong bà tôn trọng.
Mẹ chồng lập tức giận, cho rằng tôi quá khắt khe, nuôi trẻ con mà "cái gì cũng kiêng", còn trách tôi làm bà nội muốn cho cháu một miếng bánh cũng phải nhìn sắc mặt con dâu.
Tối đó, chồng lại khuyên tôi bỏ qua vì mẹ chỉ thương cháu, một hai miếng bánh không ảnh hưởng gì. Chính câu nói này khiến tôi khó chịu hơn.
Tôi biết ông bà yêu cháu và tôi cũng không muốn biến chuyện ăn uống của một đứa trẻ thành cuộc chiến trong gia đình. Nhưng nếu người trực tiếp nuôi con nói một đằng, ông bà lại làm một nẻo, tôi không biết sau này khi con lớn hơn sẽ còn bao nhiêu chuyện khó xử hơn nữa.
Tôi nên làm thế nào để mẹ chồng tôn trọng những nguyên tắc của tôi?
Mai
* Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.