Một người giấu tên trong gia đình Spears tiết lộ trên Dailymail rằng bà Lynne Spears "dễ dàng kiếm được hàng nghìn USD" khi bán đồ kỷ niệm của Britney cho cửa hàng Connie's Jewelry and Gifts ở Kentwood, Louisiana và một shop online từ năm 2018. Nguồn tin nói Britney không hề biết về chuyện này và sẽ tức giận nếu phát hiện sự việc.


Những món đồ của Britney hiện được rao bán tại cửa hàng địa phương. Ảnh: Dailymail
Áo khoác lông, quần da, áo len, giày, mũ... trong đó có chiếc áo khoác Judi Rosen mà Britney mặc năm 2002, đôi bốt cao bồi họa tiết bướm Miss Capezio cô đi tại lễ trao giải Kids Choice năm 2003 và một cặp kính râm màu đen của nhà thiết kế Marc Jacobs cô đeo thường xuyên ở nơi công cộng, được đem bán. Ngoài ra còn có nhiều món đồ Britney chỉ mặc ở những nơi riêng tư.
"Những năm đầu sự nghiệp, Britney thường để quần áo tại nhà mẹ ở Kentwood sau những chuyến lưu diễn. Cô cũng để ở đó những món đồ mặc hàng ngày. Britney có hàng trăm chiếc quần jeans cùng một lúc. Bà Lynne nắm giữ mọi thứ", nguồn tin cho biết.
Theo người này, mẹ Britney bán đồ cho shop trực tuyến của một người bạn tên là Tatum Solis. Chủ shop được cho là tự làm người mẫu mặc những bộ trang phục của Britney để chụp hình đăng lên trang. Bà Tatum cũng mặc áo của ca sĩ Toxic đi làm và "khoe khoang về cách Britney mặc nó cùng chữ ký ca sĩ ở bên trong".
Nguồn tin cáo buộc mẹ Britney đã, đang tiếp tục bán đồ của con gái để trục lợi và "mua quà Giáng sinh cho các cháu".

Britney ngày trẻ bên mẹ. Ảnh: PAY PER USE
Trong cuốn hồi ký The Woman in Me xuất bản tháng trước, Britney viết rằng khi trở về thăm nhà ở Louisiana năm 2020 trong đại dịch Covid-19, cô sốc khi phát hiện gia đình đã vứt bỏ rất nhiều đồ dùng cá nhân của mình, bao gồm: những con búp bê Madame Alexander sưu tập từ nhỏ, những trang nhật ký cô viết suốt ba năm, một tập thơ rất có ý nghĩa với cô.
"Khi nhìn thấy những chiếc kệ trống rỗng, tôi cảm thấy buồn bã vô cùng. Tôi nghĩ đến những trang nhật ký đã viết trong nước mắt. Tôi chưa bao giờ muốn xuất bản chúng hay làm bất cứ thứ gì tương tự, nhưng chúng rất quan trọng với tôi. Vậy mà gia đình tôi đã ném chúng vào thùng rác, giống như cách họ đã vứt bỏ tôi vậy", Britney viết trong hồi ký.
Tuy nhiên, hôm 9/11, bà Lynne lên Instagram bác bỏ thông tin vứt đồ của con gái. Bà đăng ảnh cuốn sổ bìa đen trên giường và những con búp bê được trưng bày khắp nhà với chú thích: "Britney, mẹ không biết ai đã nói với con rằng mẹ vứt búp bê và nhật ký của con, nhưng mẹ sẽ không bao giờ làm điều đó! Điều ấy thật tàn nhẫn vì mẹ biết chúng có ý nghĩa với con đến mức nào".

Mẹ Britney đăng ảnh chứng minh vẫn giữ những kỷ vật của con gái.
Mẹ Britney giải thích rằng những món đồ của nữ ca sĩ cũng rất đặc biệt với bà vì hai mẹ con đã cùng nhau sưu tập chúng trong nhiều năm. "Tất nhiên là mẹ vẫn còn giữ đồ kỷ niệm của con và mẹ rất vui được gửi đến cho con nếu con muốn. Xin hãy cho mẹ biết. Mẹ yêu con nhiều!", bà Lynne viết.
Mối quan hệ của Britney Spears và mẹ đẻ từng sứt mẻ vài năm qua. Sau khi thoát khỏi quyền giám hộ cuối năm 2021, Britney đăng một số bài viết trên Instagram tố cáo mẹ là người đạo đức giả, trục lợi từ cô và bỏ mặc con gái bị bố kiểm soát như tù nhân suốt nhiều năm. Ca sĩ thậm chí cắt đứt liên lạc và từ chối gặp mẹ. Đến tháng 5 năm nay, Britney tiết lộ hai mẹ con đã hàn gắn sau khi bà Lynne từ quê nhà Louisiana tới Los Angeles thăm cô và họ đã hóa giải những bất đồng.
Hoài Vũ