Tuyết mới là cô nữ sinh đang học lớp 10, quê ở Kim Bôi, Hòa Bình. Nông nổi với mối tình đầu, cô đã để lại hậu quả là cái thai ngoài ý muốn. Gia đình thống nhất, sau khi Tuyết sinh xong sẽ đem cháu bé cho một phụ nữ hiếm con cũng ở Hòa Bình.
Tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm sáng nay, Tuyết nói rằng, tối qua, khi xem truyền hình mới biết tin con trai bị những kẻ vô lương tâm bán sang biên giới. Cô không thể ngờ người ta lại bán con mình chứ không phải nhận làm con nuôi như lời hứa ban đầu. Vì vậy, mặc dù sức khỏe còn rất yếu, Tuyết và gia đình cũng cố lặn lội từ Hòa Bình lên Hà Nội để mong nhận lại đứa con.
Bé Nguyễn Văn Hoàn ngủ ngon giấc tại bệnh viện trưa nay. |
Theo lời kể của Tuyết, khi đem cho đứa con, người ta cũng "lại quả" cho gia đình cô một số tiền nhưng cô gái 17 tuổi đã từ chối. Cả nhà đều nhất trí bảo với người nhận cháu bé là để số tiền đó nuôi con.
Sau khi nhận con từ gia đình Tuyết, người này đã được Nguyễn Thị Thinh đặt vấn đề mua lại cháu bé với giá 8 triệu đồng. Không ngần ngại, bà ta bán "trao tay" luôn cho Thinh.
Chiều nay, trong bệnh viện Phụ sản Trung ương, Tuyết lặng người khi nhìn thấy con trai được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Cô gái chưa đến tuổi thành niên này không cầm được nước mắt ôm con trai vào lòng. Nhìn thấy cảnh đó, y tá và bác sĩ trong khoa Nhi cũng không thể cầm lòng. Họ mừng cho bé Hoàn đã gặp lại người mẹ và gia đình của mình. Lúc 16h chiều nay, Tuyết vào thăm con một lúc rồi theo cán bộ bộ công an về trụ sở để làm các thủ tục cần thiết nhận lại con.
Liên quan đến đường dây buôn bán trẻ sơ sinh vừa được khám phá hôm 18/2, đến nay, 4 người đã bị bắt, trong đó có kẻ chủ mưu Nguyễn Thị Thinh (quê ở Hải Dương).
* Tên người mẹ đã được thay đổi
Quang Việt