Chị Tuyết Nhung cho biết đã dành khoảng 100 m2 diện tích sân thượng ngôi nhà của gia đình ở phường Bình Trị Đông để gieo trồng bí mặt trời. "Tôi gieo giống bí mặt trời cách đây hai tháng, nhắm đúng mùa Halloween cây sẽ ra quả. Khi mới gieo hạt, các con tò mò hỏi mẹ đang trồng gì, tôi chỉ cười nói "bí mật" để dành cho ngày đặc biệt", chị kể.
Sau gần một tháng, giàn bí "lên trái" dày đặc, gần 50 quả, màu cam rực làm sáng góc vườn. Lúc này, chị mới tiết lộ việc trồng bí để tặng con món quà mùa lễ hội, đồng thời có thêm thực phẩm sạch cho gia đình.
Mẹ ba con cho biết thời điểm gieo trồng rơi đúng mùa mưa TP HCM, cây dễ bệnh hơn do thiếu nắng. Chị tăng cường che chắn, chú ý thoát nước, ưu tiên những khung giàn thoáng để cây "ăn nắng" nhiều nhất có thể.
Bọ trĩ là bệnh phổ biến trên giống này, chị phun phòng định kỳ mỗi tuần, kết hợp men vi sinh cho toàn vườn để hạn chế lây chéo giữa các luống.
Khi bí đỏ đồng loạt chuyển cam, các con của chị hào hứng gọi đó là "những chiếc đèn lồng". Dịp Trung thu, các bé rủ bạn bè lên sân thượng hóa trang, chụp ảnh.
Đến Halloween, kế hoạch của các bé là quay lại "check-in" cùng giàn bí và chọn vài quả đẹp để khắc, trang trí góc học tập.
Chị Nhung cho biết không bán sản phẩm vườn mà chỉ dùng trong nhà và tặng người thân, bạn bè.
Phần bí chín được chị nấu súp, hấp, làm bánh...
Tuyết Nhung cho biết ngoài kinh doanh thời trang, chị bắt đầu làm vườn từ năm 2021 vì muốn có rau sạch cho gia đình ăn. Từ vài thùng xốp nhỏ, vợ chồng chị dựng khung giàn, sắm chậu, mở rộng dần sang dưa lưới, dưa hấu, nho, cà chua, bí hạt dẻ, khổ qua....
Trước đây, chị từng được cộng đồng làm vườn đô thị chú ý nhờ giàn dưa hấu và dưa vàng sai trĩu quả.
Giữa nhịp sống bận rộn, khu vườn trở thành nơi giúp chị Nhung "sống chậm lại". "Tôi thấy cây cũng như người, cần được chăm mỗi ngày mới khỏe mạnh và đẹp. Làm vườn dạy tôi kiên nhẫn, còn các con thì học được cách yêu thiên nhiên", chị nói.
Chị Nhung và các con thu hoạch bí đỏ. Video: NVCC
Phạm Linh