Bà mẹ một con kể về những lần chuyển nhà trong cuộc đời mình, mỗi lần đều đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: "Cuộc đời mình đã có ba lần chuyển nhà: Năm 18 tuổi, rời xa vòng tay bố mẹ để đi học đại học. Năm 24 tuổi, bước chân về nhà chồng, tập làm quen với nhịp sống của gia đình mới. Và năm 29 tuổi, sau 11 năm lập nghiệp ở thủ đô Hà Nội, mình quyết định rời bỏ, chuyển đến một vùng đất xa xôi, cùng chồng con xây dựng cuộc sống mới".
Gia đình Ngọc Anh dọn về Hội An sống vì muốn con có tuổi thơ ý nghĩa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cô và chồng đã kết hôn được 6 năm, có một cô con gái nhỏ 2,5 tuổi. Hai năm trước, cặp vợ chồng đã cải tạo một căn hộ 119 mét vuông tại Hà Nội để chuẩn bị cho sự ra đời của con đầu lòng. Tuy nhiên, chuyến đi ngắn ngày đến Hội An đã khiến họ nhận ra: Sự yên bình và không gian sống gần gũi với thiên nhiên ở đây chính là điều họ mong muốn cho con gái. Tháng 10/2023, vợ chồng Ngọc Anh lên kế hoạch chuyển về Hội An định cư và được sự ủng hộ của hai bên gia đình. "Mình nghĩ một trong những lý do giúp mình dứt khoát như vậy chính là nhận được sự ủng hộ rất lớn từ hai bên ông bà. Mọi việc đến bây giờ trộm vía rất thuận lợi cũng nhờ sự ủng hộ đó," Ngọc Anh nói.
Vợ chồng Ngọc Anh đều làm việc online nên có thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới. "Khi quyết định bước chân ra khỏi vùng an toàn, mình xác định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn phía trước. Nhưng mình tin mọi thử thách đến để giúp chúng ta trưởng thành hơn", Ngọc Anh tâm sự. Điều quan trọng nhất đối với vợ chồng cô là tìm kiếm trường học và dịch vụ y tế tốt cho con.
Hiện tại, gia đình Ngọc Anh đã sống ở Hội An được ba tháng. Trong thời gian chờ đợi ngôi nhà mới hoàn thiện, họ thuê một căn nhà và tự tay trang trí cho không gian sống thêm phần ấm cúng. Mỗi ngày của cô bắt đầu bằng việc chăm sóc con gái và làm đẹp cho ngôi nhà. "Hội An có không khí vô cùng trong lành, dễ chịu. Mỗi ngày mình được ngắm bầu trời xanh, trong vắt, nghe chim hót líu lo quanh nhà", cô kể.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều dễ dàng. Ban đầu, con gái nhỏ vẫn đòi "về nhà mình". Lúc ấy, trong lòng Ngọc Anh cũng trào dâng nỗi nhớ Hà Nội nhưng cô lại phải kìm lòng để an ủi, dỗ dành con. Mỗi tối trước khi đi ngủ cô đều thủ thỉ nói chuyện cùng con về việc gia đình mình sẽ sống hẳn ở Hội An, đây sẽ là nhà của con. Dần dần, em bé cũng đã hòa nhập với cuộc sống mới, vui chơi ngoài trời và tận hưởng không khí trong lành của biển", Ngọc Anh nói.
Ngọc Anh dắt con đi chợ cá, làm quen với nhịp sống chậm ở biển. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngọc Anh không giấu được sự mãn nguyện với quyết định bỏ phố về biển. Cô cho biết, phần thưởng lớn nhất đối với mình là được ngắm hoàng hôn mỗi ngày. Khi mặt trời khuất bóng, cô thấy mình đang hòa vào vẻ đẹp bình yên, lãng mạn. "Đây chính là cuộc sống mà mình muốn con gái trải nghiệm - một tuổi thơ gần gũi với thiên nhiên, nơi mà mỗi ngày đều tràn ngập những điều kỳ diệu và tươi đẹp", cô nói.
Phạm Linh