Quỳnh Giang đưa các con sang California, Mỹ học hành vào năm 2020. Ở nước ngoài, cô duy trì đi hát, làm MC, có duyên gặp chồng hiện tại. Cô ly hôn với bố của bốn con khi còn ở Việt Nam. Hôm 18/1, cô về Việt Nam đón Tết sau 5 năm sống ở xứ người. Dịp đón năm tuổi, cô nói về cuộc sống, công việc.
- Vì sao chị chọn về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán 2025?
- 5 năm trước, tôi đưa các con qua Mỹ học và định cư. Mỗi năm tôi đều về nước thăm gia đình, bạn bè và quay MV ca nhạc phát kênh YouTube riêng, nhưng không ở lại đón tết tại quê nhà. Năm nay là lần đầu tôi về nước đón Tết sau 5 năm ở xứ người. Tôi dự định về thăm gia đình, đi tảo mộ ông bà, phát quà từ thiện, làm sự kiện cho một số đơn vị thân quen. Tôi nghĩ không ở đâu đón Tết bằng quê hương mình với không khí xuân tràn ngập khắp nơi.
Tôi gốc Huế nhưng được sinh ra và lớn lên tại TP HCM, thấy được sự chuyển mình của vùng đất này. TP HCM bây giờ rất đẹp, nhất là về đêm với những ánh đèn lung linh, rực rỡ. Tôi từng làm rất nhiều chương trình lễ hội, ca nhạc, xã hội, từ thiện chào đón Tết cùng cộng đồng nên cho dù có đi khắp bốn phương trời cũng không thể nào quên được cảnh sắc, không khí, hương vị, tình người... của quê hương mỗi khi xuân về.
Năm ngoái, tôi quay hình bài Xuân tha hương của nhạc sĩ, ca sĩ Lâm Hùng. Lúc thu âm, tôi thấy xúc động và nhớ quê nên tự nhủ lòng phải sắp xếp thời gian trở về đón Tết, nay đã thực hiện được.
- Điều gì khiến chị quyết định sang Mỹ sinh sống khi sự nghiệp trong nước ổn định?
- Thật sự tôi không bao giờ muốn xa quê nhà nhưng vì lúc đó đại dịch Covid-19 xảy ra, tôi cùng gia đình đưa các con sang Mỹ học hành ổn định và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là mẹ đã lớn tuổi. Tôi nghĩ đại dịch làm thay đổi cuộc sống biết bao gia đình, tôi cũng nằm trong số đó.
Xa quê, tôi không gặp quá nhiều thử thách, chỉ là thay đổi cuộc sống thường nhật trái ngược với trong nước. Lúc trước, tôi ở nhà ít, ra đường nhiều, qua Mỹ thì ngược lại.
Ngày xưa tôi tập trung cho sự nghiệp, công việc ở đài truyền hình, làm MC, biên tập, nhà sản xuất chương trình. Việc nhà tôi không phải lo vì có người phụ giúp. Khi qua Mỹ, tôi không còn bận rộn cho công việc xã hội mà lại tập trung lo cho gia đình, việc nội trợ của một người vợ, người mẹ. Tôi cũng có đi diễn nhưng không thường xuyên và bận rộn như ở Việt Nam.
- Chồng hỗ trợ chị ra sao để thích nghi với cuộc sống mới?
- Chồng luôn ủng hộ tôi làm mọi việc. Công việc của anh ấy là bác sĩ, phải làm việc thường xuyên mỗi ngày, ít khi được nghỉ nhiều ngày. Anh không có thời gian chơi nhiều nên sợ tôi ở nhà sẽ buồn. Vì vậy, tôi muốn đi đâu, làm gì anh cũng không bao giờ ngăn cản, thậm chí đều mua vé máy bay cho vợ đi.
Được chồng đối xử ân cần nên tôi tôn trọng, thấy việc nào cần thiết mới đi và luôn hỏi ý kiến bạn đời. Nếu anh ấy vui vẻ đồng ý là tôi sẽ đi, còn nếu chồng phân tích không nên tôi sẽ từ bỏ ý định.
- Những lúc nhớ nghề, chị làm gì?
- Tôi làm MC cũng hơn 20 năm, công việc này đòi hỏi tôi đến sớm nhất và về trễ nhất. Tuy nhiên, đam mê lớn nhất của tôi là ca hát. Tôi được xuất hiện trong các chương trình ca nhạc thiếu nhi ở đài truyền hình và băng đĩa khi còn nhỏ, là ca sĩ chính trong các buổi lễ của trường những năm đi học. Tôi từng đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình 1998 và nhiều giải thưởng khác. Khi qua Mỹ, tôi nghĩ qua một môi trường mới, mình sẽ thay đổi công việc, làm ca sĩ trở lại, thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu. Tôi đã làm kênh YouTube, thu âm quay hình những bài hát mà mình yêu thích cũng như theo yêu cầu của gia đình, bạn bè.
Đáng lý, tôi phải làm kênh YouTube từ lâu nhưng vì ở Việt Nam quá bận rộn nên không thể tập hát nhiều và mở kênh riêng. Người ta nói được cái này mất cái kia. Khi qua Mỹ, tôi có nhiều thời gian chăm sóc con cái, gia đình, nấu ăn, tập hát, thu âm, làm đẹp và học thêm về tài chính.
- Hiện chị ổn định cuộc sống ở Mỹ ra sao?
- Ngoài biểu diễn các show ca nhạc, làm MC, tôi còn làm về bất động sản, làm bảo hiểm. Nói chung, tôi có cuộc sống và thu nhập ổn định, phù hợp với sức khỏe và ý muốn của mình.
- Chồng đồng hành cùng chị trong việc chăm sóc gia đình, nuôi bốn con ăn học ra sao?
- Các con của tôi cũng đã trưởng thành. Con đầu 22 tuổi, con gái 20 tuổi, con trai kế 19 tuổi, con trai út 16 tuổi. Hầu như các con quyết định mọi thứ, việc nào quan trọng thì xin phép và hỏi ý kiến mẹ. Ngoài con trai út còn học cấp ba, ba cháu còn lại vừa đi học, vừa đi làm thêm cuối tuần, tự lo cho bản thân. Mỗi khi tôi đi xa thì chồng sẽ thay thế chăm sóc cho các con để mình yên tâm làm việc.
- Chị hài lòng thế nào với cuộc sống hiện tại?
- Thật ra, nếu biết chấp nhận những gì đang có thì sẽ thấy hạnh phúc. Cuộc sống đều có sự sắp đặt của bề trên. Tôi thấy là người tính không bằng trời tính, chỉ cố gắng và nỗ lực hết mình khi rơi vào hoàn cảnh hay môi trường nào đó để tự tìm niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Mình vui thì mọi người xung quanh cũng vui, cuộc sống sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Thời gian đầu, tôi cũng áp lực chưa quen, nhưng từ từ mình phải thích nghi, học hỏi và tự tìm niềm vui trong môi trường mới.
- Nhìn lại thời gian sống ở nước ngoài, chị trân trọng điều gì?
- Ở nước ngoài, tôi tập cho mình phải tự lực rất nhiều, nhất là công việc nội trợ. Tôi tập cho mình tính kiên nhẫn, biết chấp nhận cái gì đến và hòa nhập, hạn chế buồn bã, đau khổ khi có việc gì bất như ý.
Năm 2025, tôi luôn mong muốn có sức khỏe tốt để tiếp tục được đứng trên sân khấu biểu diễn vì không còn trẻ nữa. Tôi phát triển sự nghiệp ca hát với dòng nhạc tiền chiến, trữ tình, quê hương, bolero. Tôi sẽ hát cho đến khi nào sức khỏe không cho phép tiếp tục làm nghề nữa thì thôi. Tôi cũng mong mỗi năm sẽ được đón Tết ở Việt Nam.
Quỳnh Giang sinh năm 1977, quê TP HCM, từ nhỏ tham gia nhiều chương trình ca nhạc tại Nhà thiếu nhi thành phố. Cô thuộc thế hệ sơn ca đầu tiên, cùng thời các giọng ca nổi tiếng như nhóm Tam ca Áo Trắng, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Hiền Thục. Cô từng đoạt giải tư Tiếng hát Truyền hình 1998. Sau này, Quỳnh Giang gắn bó Đài Truyền hình TP HCM với nghề phát thanh viên, thuyết minh phim. Cô cũng dẫn các chương trình văn nghệ như Nhịp cầu âm nhạc, Tiếng hát truyền hình, Giai điệu tình thương, Câu chuyện ước mơ.
Thiên Anh