
Mặc dù rất bận rộn với lịch ghi hình kín mít nhưng tuần qua, Nguyên Khang đã sắp xếp đưa mẹ đi nghỉ dưỡng tại một resort. Chàng MC chia sẻ, tháng 6 có ngày sinh nhật của mẹ anh, cũng là tháng gia đình, nên anh muốn ở bên mẹ nhiều hơn.

Ít người biết, Nguyên Khang trải qua tuổi thơ cực khổ khi gia đình anh sống trong căn nhà thuê ở khu lao động nghèo gần bờ kênh. Mỗi lần thủy triều lên, nước ở kênh lại tràn vào nhà nên từ nhỏ anh đã sống chung với mùi hôi và những rác thải của con kênh. Một thời gian sau, bố mẹ anh đã tích góp để chuyển cả nhà sang một nơi ở mới sạch hơn.

Bố mẹ Nguyên Khang bươn chải đủ nghề để nuôi lớn các con. Khi anh lên cấp 3, mẹ trở bệnh, mọi thứ trong nhà cứ dần bán đi. Bố chia tay mẹ khiến anh trở thành người đàn ông duy nhất của gia đình.

Từng được học bổng đi học Phổ thông trung học tại Mỹ nhưng Nguyên Khang từ bỏ giấc mơ để chăm lo cho gia đình. Mẹ anh mắc bệnh Parkinson, chân tay lúc nào cũng run lập cập. Có thời điểm, anh vừa túc trực bên giường bệnh vừa cầm vở học thi. Chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Nguyên Khang phấn đấu thi đỗ vào Đại học, đồng thời đi dạy thêm để kiếm sống.

Vượt qua nhiều thử thách, hiện tại, Nguyên Khang đã trở thành gương mặt MC đắt show. Cuộc sống của gia đình anh cũng sung túc hơn nhờ nguồn thu nhập từ công việc MC.

Với Nguyên Khang, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời bởi bà đã hy sinh rất nhiều để lo cho anh và chị em gái.

Song song với công việc dẫn dắt gameshow 'Không giới hạn- Sasuke', Nguyên Khang mới nhận vị trí MC cho 'Bước nhảy hoàn vũ nhí'.

Kỳ nghỉ cùng mẹ vừa qua cũng là dịp để anh xả stress sau những ngày miệt mài làm việc.
Ảnh: Zen Nguyễn