Ai cũng nói mình may mắn vì cưới được cô vợ vừa dễ thương vừa đảm đang lại khéo léo trong cuộc sống. Có người còn đùa là mấy kiếp trước mình ăn ở có đức lắm nên kiếp này mới "vớ" được người như thế. Vợ mình thì không quá nổi bật nhưng với mình thì như vậy quá sức là mãn nguyện rồi. Mình thật sự hạnh phúc khi mọi người khen vợ như thế... còn gì hơn được nữa.
Mình gửi hình lên đây là một điều nhỏ để cảm ơn vợ, cũng là để chia sẻ niềm vui và sự may mắn của mình với mọi người. Tại vợ mình thấy nhiều cặp khác khác có hình cưới trên Ngoisao.net mà cứ luôn ao ước có tên mình trên đó. Hôm nay thật vui vì đã thỏa ước mong của vợ.
Còn về album cưới, hai vợ chồng mình chụp ở Bà Rịa -Vũng Tàu. Hôm đó vì xuất phát từ Sài Gòn nên phải đi từ lúc phố chưa tắt đèn là 4h sáng đến tận 9h tối mới về, đã thế lúc về còn mưa tầm tã không ngớt nữa chứ. Đúng là một ngày thật dài vừa vui vừa mệt. Tối đó, lúc chia tay nhau vợ còn thủ thỉ: "Ai cũng nói đi chụp hình cưới mệt lắm thế mà em chỉ thấy vui thôi". Thật là yêu vợ quá!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.