Thú thực là trước khi lấy chồng, tôi tìm hiểu nhiều lắm, không chỉ chuẩn bị cho đám cưới mà còn là những kiến thức cần thiết cho đêm động phòng. Tôi lân la vào các diễn đàn, nghe những cảnh tả thực về nỗi đau đớn của lần đầu tiên gần gũi, và tôi sợ hãi và ám ảnh mãi.
Đêm tân hôn, tôi giữ tâm trạng lo lắng trong lòng mà chẳng thể chia sẻ cũng ai. Tôi sợ đau, căng thẳng vì nhỡ đâu không ra máu thì chồng sẽ nghĩ khác về tôi, mà bản thân tôi biết anh rất coi trọng việc ấy. Tôi chưa để mất cái quan trọng ấy của đời con gái nhưng cũng sợ mình rơi vào trường hợp không ra máu. Thêm vào đó, căn phòng hơn 20 m2 mà có tới hai chiếc giường, cách chúng tôi vài mét là giường của mẹ chồng và ngăn cách nhau bởi một chiếc màn gió.
Nhiều mối lo lắng chồng chất khiến tôi cảm thấy căng thẳng, ngại ngùng và người co rúm lại khi chồng vừa mới bắt đầu "thủ tục". Hai tiếng đồng hồ chồng cố gắng là từng ấy khoảng thời gian tôi sợ hãi và cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, chồng cáu quá bỏ đi ngủ, trước đó còn lầm rầm bảo:
- Chắc chắn là của em "hỏng" rồi, không làm ăn gì được rồi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Đang lo lắng vì nhiều chuyện, nghe chồng nói vậy tôi càng thêm hoang mang, nghĩ rằng có thể mình có vấn đề thật. Khoảng gần sáng, chồng tôi lại tỉnh giấc và quyết không bỏ cuộc, bắt đầu lại. Do chưa chuẩn bị tâm lý nên tôi không kịp suy nghĩ gì chồng đã "hoàn thành nhiệm vụ". Tuy nhiên, tôi đau không thể tả, cũng chẳng thể khóc lên tiếng vì sợ mẹ chồng nằm bên kia nghe thấy. Tiếng khóc nghẹn đứ lại trong cổ, vừa đau đớn vừa cảm thấy mất mát.
Tuy nhiên, nỗi lo sợ của tôi trước đó đã được giải tỏa khi thấy mình bị chảy máu. Chồng tôi mãn nguyện, còn tôi nhớ mãi một đêm kinh hoàng, sau hai năm vẫn chưa thể quên được cái cảm giác sợ hãi ấy. Tôi vẫn thường đùa ông xã mình, may mà cả đời chỉ có một đêm tân hôn, chứ nếu không tôi sẽ sợ chết khiếp.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Giang Lam
(Hà Tĩnh)