![]() |
Chơi đánh bạc với máy tại tụ điểm 171 An Dương Vương. |
PV Tuổi Trẻ đã đi tìm sự thật bằng cách nhập vai người đi mua “game đặc biệt” để mở tụ điểm kinh doanh...
Bà chủ Hiền khoảng 40 tuổi nhìn một cách dò xét rồi mới chào giá các loại MĐB: “Đua ngựa 2,6 triệu, BAS 1,4 triệu đồng”.
Mức giá này đắt hơn một chút so với nhà cung cấp Lý Minh với cửa hiệu giao dịch tại 006-007 lô C1 chung cư Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11, TP HCM).
Để thêm sức thuyết phục, Minh cho biết từng cung cấp MĐB cho nhiều tỉnh như Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp... Một người thợ chỉ tay vào chiếc bo mạch MĐB: “Máy này chứ gì? Làm đi, lấy vốn tốc hành luôn”.
Một địa chỉ khác cũng được giới làm ăn biết đến là Hưng Phát (526 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5). Một phụ nữ trẻ tên Vân chìa cho xem các bức ảnh mẫu MĐB và cho biết lắp ráp MĐB chỉ là “tăng gia cải thiện” của cơ sở...
Sau gần nửa tháng lân la dò tìm, gặp được một thợ điện tử tên Quý, 36 tuổi. Nhiều năm trước đây anh ta đứng ra mở tiệm Quý tại 185/8 Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11).
Giá MĐB nơi đây rẻ đến bất ngờ: BAS 1 triệu, đua ngựa 2,2 triệu. Xưởng của họ tọa lạc tại địa chỉ 708/55 Hồng Bàng (phường1, quận11) lúc nào cũng có 3-5 thợ lắp ráp.
Ra đời trước cửa hiệu Quý khoảng một năm là cửa hiệu Kiến Huy tại 011 lô C1 chung cư Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11). Nơi đây được cánh thợ sửa chữa điện tử rất tín nhiệm về chất lượng linh kiện, kể cả linh kiện MĐB.
21h35 tối 1/9, có chiếc ôtô đỗ xịch tại địa chỉ 88C Hùng Vương (phường 9, quận 5) dưới cơn mưa tầm tã. Sau khi bốn chiếc máy được bưng lên, chiếc ôtô này vòng vèo qua các đường rồi qua phà Thủ Thiêm và cuối cùng “chui” vào địa chỉ 18/4/... Lương Định Của (quận 2). Đó là những chiếc MĐB của thợ điện tử tên Công.
Thật ra Công chỉ là “cò con”, chủ yếu lắp ráp lẻ mẻ, mua bán máy cũ và còn thua xa một người anh vợ tên Tuấn ở phường Tân Hưng (quận 7). Giá MĐB của Tuấn rẻ tương đương với cửa hiệu Quý. Nơi Tuấn mua linh kiện về lắp ráp là cửa tiệm 301 Trần Hưng Đạo (phường 10, quận 5).
Cầm, thợ của cửa hiệu Lý Minh tâm sự: “Hổng biết sao người ta chơi cứ trúng hoài, có chiêu nào cứu tôi với!”.
“Cứ thay con IC là xong, mỗi con 30.000 đồng. Mỗi con IC được lập trình khác nhau và quyết định tỷ lệ ăn thua”, Cầm giải thích.
Tại cửa hiệu Lý Minh, sau khi bán cho 2 con IC tỷ lệ 6-4 và 7-3, một người thợ cho biết: “Nếu muốn thắng đậm thì lấy con IC super, nó nuốt hết tiền cược luôn”.
Khi mang những con IC này đến các tụ điểm để “tiếp thị” đều nhận được cái lắc đầu quầy quậy của nhân viên trông coi: “Có rồi!”.
Tại trụ sở đội kiểm tra liên ngành 814 của quận 5 có một tang vật MĐB bị vỡ nắp do vận chuyển.
Lòn tay định lắp chạy thử các con IC thì phát hiện trong chiếc MĐB có sẵn một số IC nằm chỏng chơ. Điều đó khẳng định các tụ điểm thường xuyên thay đổi IC có tỷ lệ ăn thua khác nhau khiến các con bạc bị quay cuồng giữa “mê cung”.
Anh Hoàng, một thợ điện tử lâu năm trên đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh), khẳng định: “Tưởng gì, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Chỉ cần lập trình lại trên máy tính, sau đó “ép” vào con IC trơn là có ngay con IC có tỷ lệ ăn thua theo ý muốn”.
Theo các nhà cung cấp, lắp ráp một chiếc MĐB chỉ mang lại lợi nhuận khoảng 100.000-200.000 đồng, như lời “than vãn” của Tuấn: “Chủ yếu lấy công làm lời, lại thêm lo lắng. Làm tụ điểm ngon ăn hơn nhiều”.
Tuấn cho biết thu nhập của anh ta chủ yếu dựa vào mười mấy tụ điểm ở quận 2 và 7, còn lắp ráp MĐB chỉ là “làm cho vui”.
Với 2-3 MĐB tại mỗi tụ điểm, quy mô đầu tư của Tuấn còn thua xa các “đại gia” ở khu vực ba quận 5, 10 và 11 như nhóm Cường - Tuấn, nhóm Phú - Quý...
Ở mỗi tụ điểm, nhóm Cường - Tuấn đầu tư 3-8 MĐB và hơn chục game thùng: 88C Hùng Vương, 545 Nguyễn Trãi, 814/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài, phường 12, quận 10)...
Hải, một người trong nghề làm một phép tính: “Giá một chiếc MĐB chỉ triệu mấy, gặp phải tay chơi có máu đỏ đen thì có khi một ngày đã đủ vốn”.
Một “đại gia” khác được giới cung cấp MĐB biết đến với cái tên “chị Liễu” lại chọn hướng khai thác thị trường các tỉnh. Theo lời đồn đại, “chị Liễu” có tới hàng trăm MĐB rải tới tận Cà Mau.
MĐB có ở khắp nơi sao không thấy ai dẹp? Theo ông Võ Văn Liêm, đội trưởng đội kiểm tra liên ngành 814 quận 5, trong năm 2003 đội đã kiến nghị xử phạt và tịch thu 25 MĐB, riêng sáu tháng đầu năm 2004 đã tịch thu thêm 22 MĐB.
Theo ông Liêm, mỗi khi lập được biên bản quả tang, đội thường tạm giữ hiện vật, sau đó kiến nghị xử lý tịch thu và phạt tiền từ 1,5-5 triệu đồng.
Ông Liêm nêu một số khó khăn gặp phải: “Chỉ cần họ kịp tắt máy là không thể lập biên bản quả tang, không thể phạt tiền, chỉ tịch thu máy. Tịch thu cái này thì họ mua cái khác, máy rẻ, vài ba bữa lấy lại vốn”.
Trở lại 14 tụ điểm ở quận 5 từng bị xử phạt trong sáu tháng đầu năm 2004. Kết quả: hầu hết vẫn vô tư hoạt động như không có chuyện gì xảy ra.
Cụ thể, tụ điểm 51 Học Lạc bị tạm giữ một bo mạch MĐB thì hiện có tới năm MĐB hoạt động; tụ điểm 009 lô D chung cư Nguyễn Trãi bị lập biên bản ba MĐB hiện vẫn trơ trơ ba máy; tụ điểm 171 An Dương Vương bị lập biên bản ba máy thì hiện có sáu máy...
Bà Đỗ Thị Thu Nga, Trưởng phòng VHTT-TDTT quận 5, cho biết quận đã có chủ trương hạn chế cấp mới giấy phép kinh doanh để nâng chất dịch vụ tại các tụ điểm game và Internet...
Không biết nâng chất như thế nào nhưng nhiều tụ điểm vẫn tiếp tục hoạt động công khai như 171 An Dương Vương hay 814/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài).