Tôi có một nhóm 4 cô bạn thân từ thời đại học. Chúng tôi chơi thân tới mức còn định hướng cho các con học cùng lớp. Con gái tôi học cấp 2, có sở thích vẽ tranh. Cháu vẽ rất đẹp nhưng các môn văn hóa lại không bằng các bạn. Phải nói thêm là cháu bị tim bẩm sinh, đã mổ lúc mới 10 tháng tuổi. Vì thế, gia đình tôi không đặt nặng chuyện học, miễn con cảm thấy vui với sở thích, đam mê. Thế nhưng mỗi lần gặp, mấy cô bạn lại lời ra tiếng vào, nói tôi phải chỉnh đốn lại con, vẽ chỉ là phụ, những môn chính mới quyết định tương lai của con.
Gần đây, tôi mới biết hóa ra 4 cô bạn tôi đã âm thầm lập một group chat riêng để trao đổi việc học, giới thiệu thầy cô giáo cho con, đồng thời còn nói xấu con tôi trong group ấy. Lần đó, tôi đang cầm điện thoại của một cô bạn thì tin nhắn group hiện lên rồi tôi ấn vào xem được một đoạn khá dài. Mấy cô ấy nói xấu con tôi những điều như: "Răng nó vẩu thế mà nhà không biết đường cho đi niềng", "Học dốt như vậy chơi với con mình lại ảnh hưởng" hay "Mẹ chiều con quá ngồi vào bàn ăn mà gắp ngay miếng đùi gà".
Tôi rất tức vì bạn không nể mặt tôi, còn mang đứa trẻ ra soi mói nhưng tôi cũng chưa nói gì vì những điều trên chỉ là tôi lén mở tin nhắn của bạn ra đọc mà biết, nếu giờ nói ra họ lại cho là tôi có lỗi. Tôi nên cắt đứt quan hệ với những người bạn này hay phải nhìn nhận lại cách dạy con?
Thu Trà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.