"Tôi biết mỗi năm có một số sự cố xảy ra với chất thải đóng băng từ máy bay nhưng trong trường hợp của người đàn ông này, chất thải không được đóng băng và đã văng khắp khu vườn của anh ta theo cách vô cùng khó chịu. Lúc đó, anh ấy lại đang ngoài vườn, vì thế đây thực sự là trải nghiệm kinh khủng. Hy vọng chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra với bất cứ cư dân nào của chúng tôi", bà Karen Davies, ủy viên hội đồng Khu Hoàng gia Windsor và Maidenhead tại Anh, đại diện khu vực Đông Clewer, nói tại diễn đàn hàng không địa phương tuần trước. Theo bà, toàn bộ khu vườn, ô che chắn và khắp người anh này "đều dính" chất thải người.
Thông thường, các máy bay sẽ lưu trữ chất thải trong các thùng đặc biệt và xử lý nó sau khi hạ cánh.
John Bowden, ủy viên hội đồng đại diện khu vực Eton & Castle, gọi sự cố trên xảy ra với tỷ lệ "một trên một tỷ". Theo ông, thời tiết ấm áp có thể khiến chất thải được xả từ máy bay xuống "ở dạng lỏng hơn".
Nạn nhân cho hay sự cố trên xảy ra vào khoảng giữa tháng 7 ở khu vực Windsor, gần sân bay Heathrow.
Geoff Paxton, ủy viên hội đồng giáo xứ Whitfield đã có 40 năm kinh nghiệm làm việc tại các sân bay, giải thích trong cuộc họp rằng trước đây, các chuyến bay thường gặp vấn đề với băng xanh (chất thải người đông lạnh lẫn chất khử trùng) khi hạ cánh do nhà vệ sinh trên máy bay thường sẽ bị rò rỉ. Tuy nhiên, các máy bay hiện đại ngày nay an toàn hơn nhiều. Paxton mô tả sự việc này "vô cùng hiếm gặp".
Tên của hãng hàng không vẫn chưa được tiết lộ nhưng theo BBC, bà Davies nói rằng trụ sở của hãng hàng không ở "rất xa" nơi xảy ra sự việc. Ban đầu, khi người đàn ông liên lạc, hãng hàng không phủ nhận máy bay của họ di chuyển trong khu vực. Nhưng sau khi người đàn ông đưa ra bằng chứng trên một ứng dụng theo dõi đường bay, hãng đã phải xác nhận.
Hướng Dương (Theo Sun, Independent)