Cảnh sát bang Illinois xác nhận chiếc máy bay Cessna 180 một động cơ, chở 4 người cất cánh từ Menomonie, Wisconsin, đã rơi xuống gần County Road 1.400 ở Trilla vào khoảng 10h15 sáng 19/4 (giờ địa phương).
Danh tính 4 người thiệt mạng trong vụ tai nạn chưa được công bố. Theo kênh truyền hình WGN TV địa phương, tính đến chiều 20/4, chiếc máy bay bị nạn vẫn nằm trên đường và các tuyến phố vẫn bị phong tỏa.
Kynnedi Goldstein, một nhân chứng của vụ tai nạn ở Illinois, cho biết cô đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn, sau đó ngôi nhà bỗng mất điện. "Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lớn, giống như một vụ nổ. Rồi điện nhà tôi bị cúp trong giây lát. Sau đó, tôi ra ngoài và nhìn thấy một cột khói lớn", cô nói với CBS Chicago.

Các mảnh vỡ của máy bay trên con đường ở Trilla sau khi bị rơi hôm 19/4. Ảnh: CBS
Thống đốc bang Illinois, JB Pritzker, cho biết chính quyền của ông đang hỗ trợ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) điều tra vụ việc. "Chúng tôi xin chia buồn cùng những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn máy bay hôm nay. Cảm ơn lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường", ông Pritzker viết trên X.
Thảm kịch hàng không này xảy ra chỉ vài giờ sau khi một máy bay nhỏ khác rơi xuống sông Platte, Nebraska, khiến cả ba người trên máy bay tử vong. Tuần trước, một máy bay nhỏ cũng rơi ở phía bắc New York, khiến một gia đình bác sĩ và các vận động viên thiệt mạng.
Tùng Anh (Theo NY Post)