Chiếc Boeing 737 Max cất cánh từ Vancouver (Canada) và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Bush Intercontinental ở Houston (bang Texas). Lực lượng cứu hộ đã túc trực sẵn để hỗ trợ hành khách. 18h20 giờ địa phương, sở cứu hỏa Houston cũng được gọi đến hiện trường.
Tuy nhiên, sau khi sơ cứu ba bệnh nhân đầu tiên, lực lượng này xác định không có bệnh nhân nào cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Nhà chức trách cũng cho biết phần lớn các hành khách đều có triệu chứng buồn nôn. Trước chuyến bay, những hành khách bị bệnh thuộc một nhóm du lịch khoảng 75 người, đã cùng đi trên một chiếc du thuyền.
Hãng United Airlines xác nhận vụ việc và cho biết chiếc máy bay có 163 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay. Sau đó, máy bay đã tạm nghỉ phục vụ và được khử trùng sâu.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc nhiều hành khách trên cùng chuyến bay gặp vấn đề về sức khỏe. Tháng trước, chuyến bay DE2315 của hãng hàng không Condor đi từ Mauritius đến Frankfurt (Đức) phát hiện có nhiều hành khách trên máy bay cùng đổ bệnh. 70 trong số 290 hành khách trên tàu bay đột ngột xuất hiện các triệu chứng bao gồm buồn nôn và nôn.
Máy bay hạ cánh xuống thành phố Đức vào khoảng 17h33, nơi đội ngũ cứu hộ đã chờ sẵn. Người phát ngôn của hãng hàng không Đức đã xác nhận vụ việc với tờ Bild của nước này, đồng thời nói thêm rằng phi hành đoàn không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh.
"Phi hành đoàn đã được huấn luyện để ứng phó với những tình huống đặc biệt thế này", hãng tuyên bố. Tuy nhiên, hãng hàng không không xác nhận nguyên nhân gây ra căn bệnh đột ngột mà chỉ lưu ý "thức ăn trên máy bay có thể đã được chuẩn bị ở Mauritius".
SuZi (Theo Mail)