Bạn Phạm Nhị Đệ chia sẻ: Em à, chúng ta đã gặp nhau, yêu nhau rồi giận nhau, có lúc chia tay, rồi lại yêu nhau... Tất cả những điều đó mình đều trải qua rồi em nhỉ. Mới đó mà đã 7 năm, 6 tháng, 17 ngày mình yêu nhau. Khoảng thời gian đủ dài để chúng ta có với nhau thật nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, ngập tràn cảm xúc. Để rồi ta đã bỏ lại nhưng những bất đồng nhỏ nhặt, giờ đây, anh vẫn còn quá ngỡ ngàng và vui sướng biết bao khi chúng mình đã về chung một nhà, cùng chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống.
Người ta thường nói hôn nhân giống như dịch một đoạn thơ thành văn xuôi, nhưng anh không nghĩ như thế, hay ít ra vì có em bên cạnh mà anh không nghĩ thế. Anh thấy rằng, khi bên nhau, cùng nhau nhìn về một hướng thì mọi việc đều dễ dàng, lãng mạn và thi vị. Chúng ta đã góp nhặt những mảng màu hạnh phúc để vẽ nên bức tranh cuộc đời hai đứa mình, nhặt những mảng màu của nỗi nhớ để góp yêu thương, chúng quá lung linh, quá đẹp để mình cùng trân trọng, giữ gìn và tự hào em nhé.
Và trong hành trình của cuộc đời vợ chồng mình, Đà Lạt luôn là nơi mình tìm về, nơi ghi dấu những cảm xúc rất thật, rất chân thành và yên bình em nhỉ. Mãi yêu thương nhau, mãi cười để chúng mình cùng đón một tương lai tươi sáng phía trước.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi 'Happy moment 2015' để có cơ hội nhận quà tặng là voucher trị giá 5 triệu đồng, những hình ảnh đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm cưới Việt Nam 2015. Xem chi tiết tại đây.