Mãi mê với những chương trình khuyến mại của siêu thị như giảm 30-50%, quà tặng hấp dẫn nên vợ chồng Nhung Hưng cũng nô nức tham gia. Đầu tiên Hưng bàn với vợ mua cái LCD 32 inch để thay chiếc tivi 21 inch đã dùng 4 năm liền trong phòng khách. Thấy rẻ lại được khuyến mại nên cô cũng không phản đối. Thấy vợ bật đèn xanh, ngay lập tức Hưng mang ngay chiếc LCD về nhà vào chiều hôm sau.
Chiếc LCD đẹp nhưng thiếu bộ loa thì nhìn rất thiếu vắng, Hưng quyết tâm đầu tư thêm bộ loa gần 7 triệu để cho đồng bộ. Không phản đối nhưng cũng không vui Nhung nhắc Hưng nên chi tiêu cẩn thận để còn tiền tiêu Tết, rồi quà cáp biếu xén hai bên nội ngoại. Hưng gật gù nói: "Em đừng lo anh biết tự cân đối chi tiêu. Anh cũng chẳng chi tiêu gì nữa đâu với lại cũng có vài khoản sắp thu về nên em cứ thoải mái đầu óc đi".
Rồi ngày Tết cũng đến gần, Hưng gợi ý gửi vài triệu về quê để biếu ông bà nội ăn Tết và biếu mấy bác ở quê vài trăm. Nhung không dám phản đối nhưng chẳng biết làm thế nào khi gần 20 triệu trong tài khoản, giờ chỉ còn gần 3 triệu mà còn bao nhiêu thứ phải lo. Còn khoản "sắp thu về" như Hưng thì cô nói vẫn chưa thấy đâu.
Không biết xoay đâu ra tiền, đi vay thì cuối năm cũng ngại, thế nhưng Hưng cứ bình chân như vại: "Có ít tiêu ít, không có không tiêu, làm gì mà em cứ phải lo. Mấy khoản quà cáp em cũng mua loại rẻ thôi thì có gì mà phải lăn tăn".
Nói thì vậy, nhưng mọi chuyện đâu có dễ như Hưng nói, Nhung trách chồng: "Anh vung tay quá trán, tiền ít chưa có mà cứ thích sĩ diện mua ti vi xịn rồi bộ loa tốn hơn chục triệu. Nếu anh không mua lắm thế thì đâu đến nỗi". Nghe Nhung nói, Hưng nổi cáu: "Em đồng ý thì anh mới mua, mà anh cũng không phải mua để dùng riêng cho mình. Suốt ngày chỉ tiền với nong đau cả đầu". Nói rồi, Hưng ném bụp điều khiển tivi xuống đất rồi đi lên phòng. Nhung nước mắt ngắn dài ấm ức trách Hưng không hiểu chuyện lại còn cố chấp.
Cợ chồng Đức - Hồng cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt chỉ vì Đức ném toàn số tiền thưởng vào con Iphone hơn chục triệu trong khi đó chưa có tiền để chi tiêu trong dịp Tết.
Biết chồng được khoản thưởng cũng tàm tạm Hồng phần nào an tâm. Mọi thứ cô cũng căn cơ và tính toán hết. Khoản thưởng của Đức và của cô đủ dùng để đi sắm sửa, biếu xén, còn lương của hai vợ chồng để ra ngoài riêng tiêu pha và đóng tiền học cho hai đứa nhỏ. Lên mọi kế hoạch chi tiêu cụ thể là thế nhưng Hồng không thể ngờ chồng mình lại vung tay quá trán. Vừa đi làm về Đức đã khoe ngay con Iphone mới cứng vừa mới mua về. Tưởng chồng đùa nhưng khi thấy biên lai thì Hồng mới tin là thật. Hỏi lấy tiền đâu mà mua Đức trả lời ngọn lỏn: "Tiền thưởng của anh, thấy con điện thoại cũ tàn quá rồi, đi giao dịch rút ra thấy ngượng quá, nên có tiền là mua luôn. Hơn nữa nó cũng đang được giảm giá”.
Hồng tức nghẹn ở cổ, nhưng cũng đành nén lại, cố nói: "Tiền tiêu Tết nhà mình làm gì có nhiều, tất cả trông chờ vào khoản thưởng của anh. Hôm trước anh mới mua máy vi tính bây giờ anh mua thế thì lấy tiền đâu chi tiêu mua sắm”. Vừa nói dứt lời Đức phân bua: "Thì tiền lương của hai vợ chồng và tiền thưởng của em, anh tính cũng đủ nên mới đi mua. Anh lại hẹn mua cho em cái đai massage bụng đang được giảm giá còn có một triệu, đặt tiền rồi, mai anh tới lấy”.
Không thể tin vào những gì được nghe, Hồng trách Đức tự tiện quyết định mà không hỏi ý kiến cô, chi tiêu hoang phí trong lúc nhà thì chẳng có tiền. Cãi vã nhau một hồi, chả ai chịu ai, cuối cùng đêm đó hai vợ chồng mỗi người ngủ một nơi.
Thấy tình trạng này kéo dài thì Tết sẽ mất vui nên Đức phải xuống nước rủ vợ chuẩn bị đi Tết ông bà nội, ngoại. Hồng ấm ức: "Đi Tết kiểu gì, chẳng có tiền mà biếu ông bà, xấu hổ lắm”. Nghe Hồng nói mặt Đức tối sầm nhưng cũng thấy mình tiêu hơi quá tay nên mới khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn thế này.
Cả hai vợ chồng cùng lên kế hoạch cho chi tiêu gia đình trước thời điểm Tết là việc làm cần thiết để tránh những mâu thuẩn có thể xảy ra. Gạch bỏ những mua sắm không thật cần thiết và dành tiền dự phòng để tránh khó khăn và có sự cố bất ngờ. Nếu đã trót chi tiêu cả hai nên cùng nhau bàn bạc để giải quyết vấn đề. Giận dỗi và đỗ lỗi cho nhau sẽ không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho không khí gia đình thêm căng thẳng và những ngày Tết gia đình sẽ mất vui.
Ngọc Minh