Trong phim, NSND Trung Anh vào vai người cha cả đời tần tảo nuôi con còn mẫu nhí Minh Anh vào vai con của ông lúc nhỏ. Cặp diễn viên một già một trẻ kết hợp ăn ý trong những phân cảnh hai cha con quây quần bên bếp lửa ăn bánh canh, cha chở con trong vườn đào Tết... Bên cạnh NSND Trung Anh với hình ảnh người cha mộc mạc, tình cảm thì vai diễn cậu con trai nhỏ ngây thơ, trong sáng của bé Minh Anh cũng để nhiều cảm xúc cho khán giả.
Mẫu nhí Minh Anh năm nay 7 tuổi. Lần đầu đóng phim đã được làm việc với tên tuổi lớn như NSND Trung Anh khiến cậu rất hào hứng. Vì thế, cậu sẵn sàng dậy từ sáng sớm để đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội đóng phim trước 7h30 trong thời tiết giá lạnh. Đạo diễn và êkíp đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Minh Anh vì cậu nhóc rất say xe nhưng cứ ra phim trường là làm việc nghiêm túc. Bị mắng vì không nói được tiếng miền Trung đúng với tạo hình nhân vật, Minh Anh có lúc mếu máo nhưng sau đó quyết tâm làm đi làm lại đến bao giờ được mới thôi.
Minh Anh được công chúng biết đến sau khi giành ngôi á quân của một cuộc thi mẫu nhí. Sau đó, cậu làm mẫu ảnh và catwalk trong một số chương trình. Minh Anh sinh năm 2014, đang là học sinh lớp 1A5 trường Tiểu học Xuân Hòa (Vĩnh Phúc). Ở trường, Minh Anh được thầy cô và bạn bè gọi là "hotboy". Cậu bé được nhiều người yêu thích bởi gương mặt khôi ngô, đáng yêu, tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, có phần tinh nghịch nhưng lại rất tình cảm.
Bát bánh canh của bố là phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Lớp phát hành nhân Tết Nguyên đán 2021. Chuyện phim xoay quanh một gia đình trẻ vừa mua căn nhà mới nên không về quê ăn Tết như mọi năm. Khi cùng vợ con đi chơi Tết, chứng kiến cảnh những người dân quê tất bật chuẩn bị về sum họp với người thân, cảnh người cha nghèo vào quán bánh canh chỉ gọi một phần cho con, người con nghẹn ngào... Trước mặt anh hiện lên hình ảnh người cha của mình nơi quê nhà. Cả một thời thơ ấu hiện về trong anh với những kỷ niệm bên cha. Anh cùng quyết định cùng gia đình nhỏ về quê bên người cha đang lặng lẽ ăn Tết một mình.