![]() |
Trọng tài Ole Hermann Borgan trong màu áo Barca. |
Đến giờ trọng tài Borgan dường như vẫn không ngờ rằng hình ảnh ông nhoẻn miệng cười trong chiếc áo của đội bóng xứ Catalan lại gây hậu quả tồi tệ đến vậy. Ngay sau khi bức ảnh xuất hiện trên tờ tạp chí địa phương Drammens Tidende của Nauy, các CĐV của Arsenal đã thắc mắc về sự công minh của vị trọng tài biên này.
Borgan đã lên tiếng thừa nhận hành động của mình là "ngu ngốc" và giải thích rằng phóng viên ảnh đề nghị ông chụp 2 kiểu với 2 chiếc áo của Barca và Arsenal. Tuy nhiên, họ không tìm được áo của Arsenal và bức ảnh "trời ơi" kia đã hại ông. Dù vậy, ông Borgan khẳng định mình không phải là fan của Barcelona.
Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tuyên bố Borgan sẽ được thay thế bởi một trọng tài đồng hương, ông Arild Sundet.
Tuy nhiên, cả 2 HLV Arsene Wenger và Frank Rijkaard đều có chung nhận định rằng scandal "áo đấu" này không ảnh hưởng tới trận chung kết.
"Tôi không nghĩ là Arsenal sẽ phải lo lắng về điều đó. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ về sự trung thực của các trọng tài", ông Wenger nói.
HLV Rijkaard thì lại tỏ ra hài hước khi bình luận rằng nên tặng trọng tài Borgan thêm một chiếc áo của Arsenal: "Tôi cho rằng Arsenal nên tặng ông ấy một chiếc áo và chụp ảnh. Như vậy tỷ số sẽ là 1-1".
T.V.