![]() |
Không có nhiều cầu thủ ngoại "tài đức vẹn toàn" được như Kiatisuk. |
Khi tiếp với phóng viên Bóng Đá, rất nhiều HLV đã ngỏ lời than phiền về việc làm mình làm mẩy của các cầu thủ ngoại, sau khi đã có chỗ đứng ở CLB. Trước khi được ký hợp đồng, nhiều cầu thủ tỏ ra rất dễ thương: Chăm chỉ luyện tập, sinh hoạt đúng mực… Thế nhưng, sau khi chắc chắn mình đã ký hợp đồng thì họ bắt đầu sinh chuyện. Đá một mùa, vừa có chút tên tuổi là đòi ra đi. Người ta có thể châm chước việc đó vì cầu thủ chuyên nghiệp thường lấy đồng lương để đánh giá năng lực. Nhưng việc nhiều cầu thủ bắt đầu nhiễm những thói hư tật xấu như: gái, rượu chè, thuốc lá vô độ… lại là chuyện không thể chấp nhận. Có những cầu thủ còn tìm cách chơi xấu để trận tới lãnh thẻ và tiện bề vi vu, có cầu thủ thuê cả phòng cho bồ bịch ở gần nơi tập luyện để dễ bề hành động.
Nhiều cầu thủ nội đã kể rằng kết thúc trận đấu và được xả trại là các đồng đội ngoại đi chơi mút mùa. Cầu thủ da màu thì đi theo nhóm riêng, cầu thủ gốc châu Âu đi theo một băng riêng, cầu thủ Brazil cũng có phe cánh của mình. Tối tối sau giờ tập luyện, họ bắt đầu tụ tập la cà, làm quen ở các vũ trường và tụ điểm ăn chơi. Nhiều đội bóng biết, nhưng nếu là nội binh thì bị kiểm điểm ngay thì với ngoại binh lại du di vì cần ngôi sao. Và đây là một điều nguy hiểm.
Một số cô gái cũng bập vào giới ngoại binh góp phần làm họ càng nhanh chóng “hòa nhập” hơn. Dân thể thao, khoẻ mạnh lại có nhiều tiền thì khá hấp dẫn. Cá biệt có những cầu thủ có tới 3-4 mảnh tình Việt trong 1 địa phương (chưa kể những mối quen thân khi thi đấu ở xa). Có HLV cảnh báo: Nếu bây giờ có một đợt kiểm tra y tế cho tất cả số cầu thủ ở Việt Nam xem ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Đã có cầu thủ dính bệnh xã hội bị phát hiện, và đó chỉ là phần nổi của tăng băng.