Khoảng 14h ngày 9/10, anh Nguyễn Đăng Anh, nhân viên một công ty liên doanh lái chiếc Mitsubishi vào công trường làm đường ở cuối phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Anh đỗ chiếc xe rồi vào kiểm tra xe ủi và xe lu của công trình.
Chiếc xe cách chỗ làm chừng 5-7m. Lúc đó cửa sau của xe vẫn mở để tiện lấy đồ, khóa cắm trong ổ. Lúi cúi làm việc khoảng 10 phút, anh này quay ra không thấy xe đâu. Hỏi mọi người trong công trường đều không biết.
Người bán hàng gần đó cho biết, khi anh vào công trường có một thanh niên mặc áo vàng, quần lửng, đi loanh quanh công trường. Sau đó, người này mò đến chiếc ôtô, rồi phóng đi mất.
Anh Đăng Anh cho biết, chiếc xe trị giá khoảng 260 triệu đồng. Nạn nhân đã lên cơ quan điều tra trình báo.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh, trú ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên cũng bị mất chiếc Lacetti, trị giá 350 triệu đồng. Bà Thanh cho biết, chiếc xe để dưới sân của khu nhà, không có người trông giữ. Hai ngày sau vụ trộm, chiếc xe được công an Hà Nội và công an quận phát hiện tại nhà nghỉ Tùng Dương, ở thành phố Thái Nguyên.
Kẻ trộm là Nguyễn Ngọc Tuấn (32 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên). Gã này dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe của bà Thanh. Tuấn lái xe lên Thái Nguyên tiêu thụ.
Hoàng Việt - N.Anh